Hôm qua tôi ngồi ở một quán tên TRẠM. Cái tên làm tôi nghĩ về chính mình.
10 năm trong chuỗi cung ứng, tôi chạy gần như không nghỉ. Nhưng đi
đường dài mà không ghé trạm nạp nhiên liệu thì không thể đi xa — cái xe nào cũng hiểu điều đó, sao mình lại quên.
Nên bây giờ tôi chủ động dừng ở "TRẠM" của riêng mình, nạp đúng hai thứ đã cạn:
1) Một chứng chỉ quốc tế trong ngành supply chain - để chuẩn hóa thứ kinh nghiệm khó trình trên giấy
2) Nâng level Tiếng Anh lên B2+ - để xóa bỏ sự tư ti vốn dĩ đang tồn tại
Dừng ở TRẠM không phải là chậm lại. Là chuẩn bị để đi được chặng xa hơn.
=> Nạp nhiên liệu là một phần của hành trình, không phải sự gián đoạn của nó.