Xin chào, tôi là Vân, mẹ hai em bé 6T và 2T. Tôi đã nghỉ việc vào một ngày cuối năm 2025, và thất nghiệp được 3 tháng, chi phí sinh hoạt hiện tại vẫn đang trông chờ vào mức lương thất nghiệp hàng tháng. Khi quyết định xin nghỉ, cũng nghĩ ra nhiều kịch bản lắm: cải thiện kỹ năng nghe-nói tiếng Anh, học thêm ngoại ngữ mới tiếng Trung, học thêm khóa học về AI, tự học thêm về chuyên môn,... Tuy nhiên, những mục tiêu ấy, đến thời điểm hiện tại chưa cái nào hoàn thành một cách chỉn chu, kiểu như mỗi thứ làm một chút, nhưng lại chưa đến đâu.
Ngày hôm qua, tôi thực sự thấy chênh vênh đến thế và quyết định book anh Thắng một buổi Mentor 1: 1 về Tư vấn hướng nghiệp. Anh hỏi tôi :"Em muốn trở thành ai sau 3 năm?". Tôi không trả lời được, vì tôi chênh vênh quá mà, lo sợ đủ thứ nhưng vẫn luôn tự khích lệ mình "Phải lạc quan lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn nếu mình thật sự quyết tâm". Xã hội thay đổi hàng ngày, khốc liệt lắm. Làm gì cũng được, phải kiếm tiền để mà nuôi con, lo cho tương lai của con và cho cả bản thân mình nữa.
Có lẽ, sau buổi Mentor hôm nay, tôi cần trả lời cho 3 câu hỏi:
1) TÔI LÀ AI HIỆN TẠI?
2) TÔI LÀ AI SAU 3 THÁNG NỮA?
3) TÔI LÀ AI SAU 3 NĂM NỮA?
Còn bạn thì sao, hãy comment phía dưới và cùng tôi trả lời cho 3 câu hỏi này. Để sau 3 tháng, sau 3 năm quay lại đây đọc lại THÌ TÔI ĐÃ LÀ AI?