Thay đổi công việc ở tuổi 43!
Đi làm nhiều năm rồi, có lúc tự nhiên thấy mình cần dừng lại một chút để nghĩ xem: mình muốn làm gì trong 10–20 năm tới. Và mình đã quyết định bắt đầu lại ở tuổi 43! Mình đã từng giữ vị trí trưởng phòng hành chánh tổng hợp của 1 trường cao đẳng với quy mô những năm đầu tiên là 300 sinh viên và 20 nhân viên- giáo viên. Sau 10 năm hoạt động, quy mô tăng lên 3000 sinh viên và 110 nhân viên- giáo viên. Nhưng rồi việc gì đến cũng đến! Mình quyết định dừng lại! Hiện tại mình vừa lo cửa hàng gia đình, vừa học và tìm hiểu công việc remote – chậm thôi, nhưng là để đi đường dài. Mọi thứ còn mới, còn lạ, nhưng mình thấy nhẹ lòng vì ít nhất là mình đang thử. Hôm nay, hữu duyên được tham gia cộng đồng! Rất mong được học hỏi thêm và tìm được con đường mới!