Có bao giờ bạn tự hỏi: “Nếu mình không có học viên thì sẽ làm gì tiếp theo?”
Câu trả lời quan trọng nằm ở chỗ này: Bạn đang kỳ vọng điều gì khi bắt đầu tham gia 5M?
Hầu hết chúng ta sẽ cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc ngay lập tức khi chưa có học viên.
Đó là tâm lý tự nhiên của con người.
Nhưng nếu bạn bỏ qua điều này, có nghĩa là bạn chưa hiểu rõ giá trị thật sự mà 5M mang lại.
5M không chỉ là về việc dạy tiếng Việt
5M không chỉ giúp bạn trở thành một giáo viên dạy tiếng Việt.
Mà còn giúp bạn trở thành một phiên bản hoàn toàn mới của chính mình.
Hãy để tôi hỏi bạn: Ngoài thông tin dạy học, bạn đã nhận được gì khác từ 5M?
Câu nói này dành cho những người đã sẵn sàng cho đi, giúp đỡ người khác và luôn sẵn sàng cống hiến.
Nhiều người tham gia cùng tôi không chỉ để kiếm tiền. Họ muốn tạo ra một dòng chảy cảm xúc tích cực.
Họ đã tạo ra thứ mà tôi chưa từng nhắc nhở, nhưng mọi thứ đang diễn ra rất tốt:
- Sự cho đi và cống hiến
- Hay đơn giản hơn: Cảm giác thuộc về
Thực tế về việc tìm học viên
Tôi biết việc không có học viên có thể khiến bạn cảm thấy chán nản trong giai đoạn đầu.
Nhưng hãy nhìn vào thực tế:
- Có người mất đến 3 tháng (90 ngày) mới có học viên đầu tiên
- Có người còn lâu hơn thế
- Có người đã đăng ký buổi học thử rồi lại hủy, và lặp lại nhiều lần
Nhưng mọi người vẫn ở đây!
Không phải chỉ để dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, mà vì họ có cảm giác thuộc về.
Còn bạn thì sao?
- Tại sao bạn không có cảm giác thuộc về này?
- Bạn tham gia cộng đồng vì điều gì?
- Nếu bạn tham gia mà vẫn không có học viên thì sẽ làm sao?
Liệu bạn ở lại vì tìm kiếm học viên, hay vì điều gì đó lớn lao hơn?
Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong comment nhé! 👇
Sáng nay tôi tự hỏi mình câu hỏi này, và tôi tin rằng câu trả lời sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về giá trị thật sự của 5M.