Làm sales, đặc biệt trong ngành FMCG, ai cũng quen với nhịp sống rất nhanh.
Sáng ra thị trường, trưa họp khách hàng, chiều chạy điểm bán, tối làm báo cáo. Hết tháng là áp lực target, coverage, sản lượng… rồi lại bắt đầu một vòng quay mới.
Nhiều năm đi làm, tôi nhận ra một điều: công việc sales giống như một cuộc chạy đường dài. Nếu chỉ chạy vì doanh số mà quên chăm sóc sức khỏe của mình, thì sớm muộn cũng sẽ kiệt sức.
Chúng ta có thể cố gắng vì sự nghiệp, vì gia đình, vì một cuộc sống tốt hơn. Nhưng cũng đừng quên rằng mỗi người chỉ có vài chục năm cuộc đời để sống, và những năm tháng khỏe mạnh nhất lại trôi qua rất nhanh.
Vì vậy, dù công việc có bận đến đâu, hãy cố gắng dành thời gian để vận động, để chạy bộ, để chơi thể thao. Không chỉ để khỏe hơn, mà còn để đầu óc được cân bằng sau những ngày áp lực.
Và quan trọng hơn nữa, hãy dành thời gian cho gia đình và những người thân yêu.
Sau tất cả những con số doanh thu, những bảng báo cáo hay những chiến dịch bán hàng, điều còn lại trong ký ức của chúng ta không phải là một tháng đạt KPI bao nhiêu phần trăm.
Điều còn lại là những buổi sáng chạy bộ đầy năng lượng, những tiếng cười khi chơi thể thao cùng bạn bè, và những bữa cơm giản dị nhưng ấm áp bên gia đình.
Cuộc đời là một hành trình dài.
Hãy làm việc thật nghiêm túc, nhưng cũng đừng quên sống thật khỏe và thật trọn vẹn.
Bên cạnh đó Em vẫn “Open To Work” nhé! Anh chị ai cùng mindset hoặc catch up đâu đó cùng mindset vậy thì đừng ngại ngùng contact Em nhé ! 🌹🌹🌹🌹🌹🌹