Có những điều thật ra bản thân mình cũng tự nhìn thấy, nhưng trong lòng vẫn luôn tự hỏi: liệu quyết định của mình có thật sự đúng hay không? Hay mình chỉ đang tự nhốt bản thân trong một vùng an toàn quen thuộc, tự tìm lý do để không phải bước ra ngoài, không phải đối mặt với những điều mới mẻ và đầy bất định? Chính vì vậy mình quyết định tìm đến cộng đồng và người hướng nghiệp là anh Thắng. Rất cảm ơn anh vì buổi tư vấn 1:1 ngày hôm nay.
Buổi trò chuyện với anh không hẳn mang đến cho mình một “đáp án”, nhưng lại giúp mọi thứ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, anh đưa ra những lựa chọn những đánh đổi nếu mình chọn từng phương án là như thế nào và đôi khi, chỉ cần được lắng nghe góc nhìn của một người ngoài cuộc — một người có nhiều trải nghiệm và hiểu về thị trường lao động hiện nay — cũng đủ khiến mình bớt chênh vênh hơn giữa những suy nghĩ ngổn ngang và trả lời được câu hỏi mình nên làm gì thời điểm này.
Mình nhận ra rằng, không phải lúc nào cũng cần biết chính xác tương lai sẽ đi xa đến đâu. Quan trọng hơn là mình dám bắt đầu, dám bước những bước chân đầu tiên trên hành trình của riêng mình.
Cảm ơn anh vì một buổi trò chuyện nhẹ nhàng nhưng đầy giá trị. Và cũng mong rằng nhiều năm sau nhìn lại, mình sẽ cảm ơn chính bản thân vì đã không đứng yên, vẫn luôn cố gắng tìm đến những con người mới, những con đường mới để học hỏi và trưởng thành hơn mỗi ngày. Cảm ơn những nhân duyên đã cho chúng ta gặp nhau ở đây.