Hôm nay ngồi sau quầy tạp hóa nhỏ của mình, vừa tranh thủ lúc vắng khách để mở laptop học những kiến thức mới về Sale và Leadership, mình vừa lướt thấy một bài viết của một bạn 30 tuổi tâm sự: "Công việc hiện tại rất ổn, lương đủ sống, có nên học thêm gì khác không?" Nhìn các bạn, mình thấy lại hình ảnh của chính mình mười mấy năm về trước. Và mình muốn chia sẻ với các bạn một sự thật trần trụi mà mình – một người sắp chạm ngưỡng 45 – đã chiêm nghiệm qua: Thế giới ngày nay không còn chỗ cho hai chữ "ổn định bền vững" nữa rồi. Suốt 21 năm sự nghiệp, mình từng sở hữu những vị trí mà nhiều người gọi là "vùng an toàn" tuyệt đối: - Tuổi đôi mươi, mình được cử sang tu nghiệp 1 năm tại Hàn Quốc và trở thành một Sample Developer cho đối tác Nike. - Sau đó, mình có 12 năm ngồi ghế Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp tại trường học, quen với với sự đều đặn và nhịp nhàng vốn có của ngành giáo dục và một mức thu nhập ổn định. - Mình cũng có 18 năm làm Chánh văn phòng Caritas Giáo phận, chuyên viết đề xuất dự án, chạy chương trình thiện nguyện và làm việc trực tiếp với các tổ chức phi chính phủ (NGO) trong và ngoài nước. Ngần ấy danh xưng, ngần ấy năm kinh nghiệm, tưởng như chẳng có gì đánh gục được mình. Nhưng các bạn biết không, khi làn sóng công nghệ AI ập đến, khi thế giới dịch chuyển sang mô hình làm việc từ xa (Remote Work), mình nhận ra: Nếu chỉ đứng yên một chỗ và tự hào về quá khứ, chúng ta sẽ lỗi thời chỉ sau một đêm. AI bây giờ có thể hỗ trợ viết dự án, phân tích nhân sự, tự động hóa quy trình... nhanh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Sự "ổn định" của ngày hôm nay có thể là cái bẫy vô hình của ngày mai. Chính vì vậy, ở tuổi 40, mình chọn cách "tái khởi nghiệp" với chính bản thân. Tiệm tạp hóa hiện tại là trạm sạc năng lượng bình yên, còn chiếc laptop mở ra mỗi ngày là nơi mình học thêm các kỹ năng, cách xây dựng nguồn thu nhập thứ hai , thứ ba ..... Tại sao tuổi 30 phải chuẩn bị ngay từ bây giờ? - Vì các bạn có thời gian và sức bật: Đừng đợi đến khi công ty tái cơ cấu, đừng đợi đến khi gánh nặng gia đình đè nặng ở tuổi 40 mới lật đật đi học cái mới. - Vì một nguồn thu nhập không bao giờ là đủ: Việc chuẩn bị một kỹ năng thứ hai (như Sale, Marketing, hay Quản lý dự án online...) không phải là để bạn bỏ công việc hiện tại, mà là để bạn mua cho mình một "gói bảo hiểm" trước mọi biến động của thời đại.