Cập nhật 2 buổi TRIAL và 1 SUBCRIBER trên Preply
Như em đã nói cách đây 5 ngày: "K có hv thì e cứ để cái giá/ 1 buổi học như cũ, k quan tâm đến nhưng cũng k bỏ cuộc. E tập trung vào thực tập của mình hơn với lại học mấy cái khác và đi làm việc khác. Biết đâu lúc mình chả cần/để ý thì duyên tới thì sao. Bởi ông cha ta nói, lúc cần k có lúc có thì hết hồn. Preply k phải là tất cả và duy nhất, e k có chung tình với mỗi Preply đâu, còn nhiều việc để làm hơn là mất ngủ vì Preply 😝🤣" Kết quả là sau 2 buổi trial với 1 chị người Pháp thì 1 chú đã subcribed em. Buổi TRIAL đầu cười vui nhưng rất fail, cuối cùng thì tự nhiên chị ý gửi sđt cho em và em kết bạn Zalo luôn. (bí mật mong Preply bỏ rơi em đi :>) Chị ấy có bố là người Việt, và buổi đầu em lo lắng đến mức không thể giao tiếp bằng tiếng Pháp như mong đợi, c ấy k nói tiếng Anh. Mục tiêu chị ấy kết bạn là để dạy em tiếng Pháp, thầm cảm ơn chị. 🤗 Em còn tăng động và ngớ ngẩn nữa. Chú người Pháp thứ 2 có vợ là người Việt, đã biết chút tiếng Việt rồi nhưng muốn cải thiện học thêm và chiều nay em có TRIAL lúc 6-6:50 và chú booked thêm kín lịch luôn. Tự nhiên giờ em thấy hơi sợ 🥺😉😝 Tóm lại, buổi đầu chuẩn bị rất nhiều nhưng thất bại. Buổi 2 đọc sơ learning needs và bật mấy file PDF có sẵn và dạy. Không áp lực, không chuẩn bị transcript cứ thế mà dạy. (Cả 2 người học đều có chung mục tiêu nhưng vì sao em lại thất bại lần đầu và thành công lần 2, em hy vọng mọi người sẽ tự tìm ra câu trả lời cho chính mình). Vì em biết khó khăn của người học ngôn ngữ và cảm động với tinh thần của người học nên em cố gắng giải thích chậm nhất có thể. Em không biết người học có Dyslexic không nhưng vì lậm nghề nghiệp, em dạy người học y chang cách em học luôn. Cứ follow theo gợi ý từng bước của Preply là thành công nha mn. (chi tiết thì em không kể vì sẽ vô tình làm mất màu cầu vồng riêng của từng người) => em thực sự áp dụng student-centered và xem học viên bình đẳng nhưng có giới hạn. Ngày mai e dự định ngồi soạn thảo mấy file PDF về phát âm tiếng Pháp Part 1 vì e nghiên cứu xong cuốn số 1 r. Tầm 1 tuần nữa ra Part 2. E còn thống kê so sánh phát âm giữa 6 ngôn ngữ Anh, Pháp, TBN, Đức, thêm Mandarin nữa cho đủ bộ, k thể bỏ sót tiếng Việt cute. Xong e upload lên Drive chung cho công chúa nhà e học. E biết chắc là cổ k học nhưng mà tại e thích làm. Em bé nhà em bản xứ Mỹ nhưng lại nói tiếng Trung kèm thêm 1 chút TBN nên bọn em bắt đầu chia sẻ sở thích học ngoại ngữ và bắt nhau học. Bọn em đều gặp khó khăn chung và em hay bị dỗi vì nói tiếng Việt mà ẻm không hiểu🤣🤣