Mình được mở thử thách ngày 2 vào chủ nhật tuần trước, và mình nghiên cứu, làm ngay rồi quay thử.
MÌnh viết --> sửa tới sửa lui
Mình quay video --> quay đi quay lại
không đếm được số lần. Con gái đi qua đi lại bảo mẹ nói dở quá :(...
mẹ làm sao không hay gì hết ...
Mình lại sửa và đành đợi chồng đi làm, con đi học mới ngồi thực tập. Nhưng vẫn chưa ưng ý ,, rồi còn phải làm này kia nên lại để đó. Sáng nay sau gần 1 tuần được mở thử thách ngày 2 mới hoàn thành xong. Đã cố gắng hết sức với 1 người hướng nội, ngại ống kính ...mong nhận được sự góp ý của các anh chị.
P/S: do mìnhđể đt đứng nên bị nền 2 bên có thể xóa được không ạ , nếu được anh chị nào rành có thể giúp mình với . Mình cảm ơn rất nhiều. thương cả nhà !!!!