Bữa giờ vì khá bận việc học tiếng Nhật nên mình cũng ít vào group. Nay mới tư tin chia sẻ lại câu chuyện của mình. Mình đã đăng profile lên preply và bị từ chối vì lỗi khi quay video mà cầm bảng có chữ xin chào người ta tưởng mình đưa tt liên lạc, vậy là mình quay đi quay lại sửa profile tới lui cuối cùng cũng được duyệt. khâu này là vui ùi Profile được duyệt thì 1 tuần sau có trail hồi hộp quá trời, run quá trời,… Mình chuẩn bị slide, cách dạy … và rồi khi bước vô buổi đầu tiên với 1 người Mỹ .. Mình làm hơi bị tệ, mình chỉ mới bắt đầu được 15 phút họ out luôn không nói 1 lời 😭😭😭 cảm giác hụt hẫng mất niềm tin và không đủ tự tin ùa tới.. chắc cũng mất 2 ngày mới thoát được cái cảm giác đó may mắn sao mình lại có tiếp 2 buổi trail nữa, lần này mình đã rất cố gắng sửa những lỗi sai của lần đầu và kết thúc tiết học trong niềm vui. còn học viên có đăng ký tiếp không thì mình không đặt nặng lắm vì mình tin mọi thứ đều có duyên của nó. (tự an ủi bản thân là vậy) Mình đã nỗ lực chiến thắng bản thân để làm 1 điều mà trước kia không bao giờ dám. Chúc các bạn mới thành công ☺️☺️☺️☺️