Buổi trial với thế hệ Việt Nam F2 tại Mỹ
Sau 3 ngày có mặt trên Preply, buổi trial đầu tiên của mình là với 1 cậu bé 11 tuổi người Mỹ gốc Việt. Bố mẹ em ấy sang Mỹ từ bé , nên tiếng Việt của họ đã bị "lơi" đi nhiều. Và họ rất mong con trai họ sẽ nói được tiếng Việt , giỏi tiếng Việt hơn họ. Ông bố chia sẻ: cậu bé học TV được 3 tháng, nhưng những thầy cô trước chỉ nói tiếng Anh với cậu bé là chính. Vì vậy TV của cậu bé không khá được. Anh ấy yêu cầu mình: nói TV 90% với cậu bé, chỉ khi nào bất khả kháng mới sử dụng tiếng Anh. Mình biết kỳ vọng của ba mẹ, là muốn cậu giỏi TV nhanh chóng. Tuy nhiên với 1 đứa trẻ 11 tuổi đã chịu khó tham gia 1 khóa học TV đã là ngoan lắm rồi. Mình cũng đã sử dụng TA để tâm sự với cậu bé.Và mình nói với cậu ấy: ba mẹ con là người VN, con là người VN. Nên có phải biết tiếng Việt, vì đó là tổ tiên của con. Biết nhiều ngoại ngữ sẽ giúp con nói chuyện với rất nhiều người trên thế giới, và tạo cho con sự khác biệt. Mình cũng chả biết kết quả ntn sau buổi trial. Nhưng mình hiểu: đây là 1 hành trình ý nghĩa, có lẽ nó sẽ giúp cho ai đó tìm được, giữ được cội nguồn của mình.