Sau 3 tháng dạy trên Preply thì mình đạt được danh hiệu super tutor. Hôm sau đó mở facebook thì thấy Preply lấy profile của mình quảng cáo. Cảm giác thật khó tả các bồ tèo ạ 😆. Vui có, hơi lo cũng có, lo vì nếu ai là bạn facebook mình thấy thì không biết giải thích thế nào😂.
Ban đầu, mình chỉ định dạy cho vui trong thời gian rảnh, nhưng bắt đầu hành trình này mình nhận được quá nhiều điều dễ thương. Như được biết các bạn 5M nè, học viên cũng đáng yêu vô cùng. Dù chưa bao giờ mình nhờ review nhưng chỉ sau mấy buổi là tự động viết review mà toàn 5*, cưng hết sức😊.
Một điều nữa mình nhận ra khi dạy tiếng Việt là mình yêu tiếng Việt, yêu dòng máu Việt chảy trong mình hơn. Biết ơn là một người con của dải đất hình chữ S này.
Dạo này mình ít vào skool mà mỗi lần vào 5M là thấy có thêm rất nhiều các bạn tài năng. Chúc cho hành trình lan tỏa tiếng Việt của các bạn sẽ luôn gặt hái những quả ngọt😍😍😍😍
Mãi eo😍😍😍😍😍