Chào mọi người, Em tên Nguyễn Đức Hiếu, sinh năm 2000 (con rồng). Em biết tới cộng đồng này đã được gần 1 năm, và giờ em đã ở đây, và cảm thấy tự hào vì mình đã chọn làm gì đó thay vì coi phim, YouTube, lướt mạng xã hội, .... những thứ mà em tưởng có thể cho em nhiều tri thức để phục vụ cộng đồng, nhưng lại quên mất rằng nếu không đi dạy và tiếp xúc với những người cùng chí hướng, thì những thứ lý thuyết đó phải chăng sẽ bị vứt xó rồi dần mai một và quên đi. Quan trọng hơn, việc giúp đỡ và tiếp xúc với những người cùng chí hướng cho em cảm giác có ai đó đang chở che và sẵn sàng đồng hành cùng mình qua những cơn giông tố của nghề đi dạy, nhưng nếu em cứ giải trí một cách vô thức, lướt mạng xã hội tối ngày, thì ai có thể giúp em đây, vì khi đó em thậm chí còn không đủ tỉnh táo để đưa cánh tay ra nhờ họ giúp đỡ. Em chưa bao giờ muốn đi kiếm tiền, em không có tham vọng giàu có vì tiền bạc chết cũng chẳng mang đi được, em chỉ muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa, mà thường thì em sẽ tìm thấy ý nghĩa trong việc giúp đỡ người khác, đồng hành cùng họ trên 1 quãng đường đời nào đó, dù nghe nó mông lung lắm, nhưng dù là làm gì, có mọi người cùng đi khiến em bớt cô đơn, việc quan tâm lo lắng cho người khác khiến em thấy cảm phục mình và cũng yêu quý mình hơn nữa. Chúc cho mọi người đều tìm thấy ý nghĩa và niềm vui trong những thời khắc tưởng như đen tối nhất. Trân trọng, Nguyễn Đức Hiếu