NGÀY 6: Ngày tôi nhận ra “Bận không phải là giỏi. Giỏi là biết ưu tiên.”
👉 “Bạn không bị quá tải đâu. Bạn chỉ đang dành thời gian cho những thứ không đưa bạn đến đâu.”
Trong nhiều năm, tôi luôn tự hào vì mình “bận rộn”.
Lịch kín, điện thoại reo liên tục, việc chồng việc…Tôi nghĩ đó là dấu hiệu của người chăm chỉ, của sự cố gắng, của sự giỏi giang.
Đến khi tôi bắt đầu thử thách 21 ngày, tôi mới nhận ra một sự thật… hơi đau:
Tôi bận vì tôi không biết ưu tiên.Tôi mệt vì tôi làm quá nhiều thứ không quan trọng.
Và tôi cứ tưởng mình đã nỗ lực hết sức.
Thực ra… tôi chỉ đang xoay vòng tại chỗ.
🌙 1. Cú đánh thức vào một buổi tối mệt lả
Tối hôm đó, tôi ngồi nhìn danh sách việc làm cả ngày:
– Dọn nhà 2 lần,
– Trả lời cả chục tin nhắn không gấp
,– Lướt mạng “nghiên cứu” đâu đó 30 phút
,– Làm hộ vài việc không ai nhờ,
– Xử lý mấy chuyện lặt vặt không mang lại kết quả gì.
Rồi nhìn lại:
Việc QUAN TRỌNG NHẤT trong ngày vẫn chưa đụng đến.
Tôi chợt hiểu:
Không phải tôi không có thời gian.Tôi chỉ không đặt thời gian vào đúng chỗ.
🔥 2. Ưu tiên – không phải chọn việc để làm, mà chọn việc phải làm đầu tiên
Từ ngày đó, tôi bắt đầu hỏi bản thân một câu rất quan trọng:
“Việc này có đưa mình lại gần mục tiêu hơn không?”
Nếu câu trả lời là KHÔNG → bỏ.Nếu câu trả lời là CÓ → làm ngay – trước tất cả những thứ khác.
Và tôi thay đổi thứ tự trong ngày của mình:
🟩 Trước
Làm theo cảm xúc, việc nào tiện thì làm.
🟦 Sau
Làm theo mục tiêu, việc nào quan trọng nhất thì làm trước.
Sự thay đổi tưởng nhỏ…Nhưng nó khiến cuộc sống tôi “mở khóa” thật sự.
📌 V:Thay vì trả lời tin nhắn lặt vặt ngay lập tức,tôi dành 60 phút đầu ngày hoàn thành xong 1 việc quan trọng.
Kết quả:– Công việc xong nhanh hơn gấp đôi– Tinh thần nhẹ hơn– Tin nhắn… chờ cũng chẳng có gì xảy ra
📌 Trước đây:Lướt mạng 20–30 phút khi vừa mệt.
Bây giờ:Hoàn thành xong 2/3 việc quan trọng rồi mới nghỉ.
Kết quả:– Không còn cảm giác tội lỗi khi nghỉ– Nghỉ ngơi thật sự tái tạo năng lượng– Buổi tối không bị dồn việc
📌 Trước đây nghĩ mình “đa nhiệm tốt”.Giờ hiểu rằng:
Đa nhiệm chỉ khiến bạn làm nhiều hơn – nhưng tệ hơn.
Tôi chuyển sang “đơn nhiệm”→ Chất lượng tăng, thời gian giảm.
💡 4. Bài học lớn nhất của Ngày 6
Sau khi biết ưu tiên, tôi nhận ra:
  • Tôi bận ít hơn nhưng làm được nhiều hơn
  • Tôi không còn cảm giác chạy theo cuộc đời
  • Tôi chủ động kết nối, làm việc, nghỉ ngơi đúng lúc
  • Tôi hiểu rõ điều gì đáng để mình dành thời gian
  • Và quan trọng nhất:tôi bắt đầu tôn trọng thời gian của chính mình
Và khi bạn tôn trọng thời gian của mình,mọi người xung quanh cũng bắt đầu tôn trọng bạn hơn.
🌤
Bạn không cần phải siêu năng suất.Bạn chỉ cần SIÊU RÕ:
– Điều gì quan trọng với bạn– Điều gì dẫn bạn về phía mục tiêu– Điều gì chỉ đang làm bạn bận nhưng không làm bạn tốt hơn
Và rồi bạn sẽ thấy:Cuộc sống không hề thiếu thời gian.Nó chỉ thiếu sự lựa chọn đúng.
18
25 comments
Hien Bùi
6
NGÀY 6: Ngày tôi nhận ra “Bận không phải là giỏi. Giỏi là biết ưu tiên.”
5 Minutes Vietnamese
skool.com/5-minutes-vietnamese-4316
Thử thách 21 ngày giúp bạn trở thành giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài mà không cần biết tiếng Anh.
Leaderboard (30-day)
Powered by