Tôi bắt đầu dạy tiếng Việt cho người nước ngoài cách đây 3 tháng. Tháng đầu tiên, vài học viên học thử nhưng rồi không quay lại. Tôi đã thấy nản và từng nghĩ: “Có lẽ mình không hợp với nghề này.”
Nhưng rồi tôi tự hỏi: “Tại sao mình chọn công việc này?”Câu trả lời là vì tôi yêu việc chia sẻ kiến thức – và khi coi “dạy” như một cách chia sẻ, tôi thấy mình thoải mái và hạnh phúc hơn.
Kết quả thật bất ngờ: bây giờ tôi đã có 3 học viên đăng ký học lâu dài (mỗi tuần 2 buổi) và 2 học viên học mỗi tuần 1 buổi. Con số ấy có thể nhỏ so với nhiều gia sư khác, nhưng với tôi, sau 3 tháng kiên trì, đó là một bước tiến lớn – minh chứng rằng khi ta làm điều mình yêu thích, trái ngọt sẽ đến.
P/s : video chỉ mang tính minh họa mình thích dùng AI .