Dạo gần đây, tôi để ý thấy mình… hơi mất kết nối.
Trả lời ít hơn.
Lắng nghe cũng ít hơn.
Một phần vì tôi đang âm thầm làm một thứ gì đó — một dự án tiếng Việt mà tôi tin sẽ hữu ích cho chính các bạn. Tôi chưa tiện nói chi tiết, nhưng khi đến lúc, bạn sẽ thấy nó xuất hiện đúng chỗ, đúng lúc.
Nhưng khi nhìn lại bình luận, tôi thấy có những câu hỏi của bạn — những câu hỏi thật — mà đáng lẽ tôi nên giúp tháo gỡ sớm hơn.
Để các bạn không phải mắc kẹt ở đó, không phải tự mò mẫm một mình.
Nên tôi quyết định làm một việc đơn giản: mở lại chuyên mục "Bạn hỏi – tôi trả lời".
Đây là nơi bạn gửi câu hỏi — bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc dạy tiếng Việt, tìm học viên, hay xây dựng lớp học của riêng mình.
Và đây cũng là nơi tôi quay lại đồng hành cùng bạn, đúng nhịp hơn.
Đặc biệt, đây còn là cơ hội để chúng ta cùng chuẩn bị cho 2026 — một năm mà, tin tôi đi, sẽ rất khác. Và những ai sẵn sàng từ bây giờ sẽ có lợi thế rõ ràng.
Tôi sẽ làm gì?
- Trả lời câu hỏi của bạn — Đặt lịch hẹn ở đây: https://5minutesvietnamese.co/chell
- Mỗi ngày dành 1–2 suất tư vấn miễn phí qua Zoom (30 phút) cho những bạn thật sự muốn tiến nhanh hơn, rõ ràng hơn.
Coi như đây là vé quay lại đường đua — trước khi nó bắt đầu đông hơn, khó hơn.
Tôi không chắc những suất này sẽ còn đến bao giờ — nhưng cảm giác là… không lâu đâu.
Cuối cùng, để tôi hỏi bạn một câu:
Bạn đã sẵn sàng quay lại đúng nhịp — hay bạn vẫn muốn đứng ngoài nhìn thêm một thời gian nữa?
(Chỉ cần đọc đến đây, chắc bạn tự biết câu trả lời của mình rồi.)