Tuần vừa rồi tôi trải qua một cơn sốt.
Hai ngày nằm liệt, gần như không còn sức để gõ máy.
Nhưng điều khiến tôi sợ nhất không phải là sốt.
Mà là cảm giác bừng tỉnh khi nhận ra — mình đã từng gục ngã như vậy… chỉ vì năm học viên.
Nghe có vẻ vô lý, phải không?
Chỉ năm học viên thôi.
Nhưng tôi lại thấy mình như cạn kiệt – không còn chút hứng khởi nào như lúc có những học viên đầu tiên.
Tôi mệt đến mức hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Không phải vì quá tải, mà vì tôi cứ cố gắng tự nghĩ ra mọi thứ:
– Một giáo án mới cho từng người.
– Một hệ thống mới cho từng tình huống.
– Và trong đầu thì đầy tiếng ồn: “Làm sao để dạy tốt hơn, để khác biệt hơn, để không bị trùng lặp?”
Cho đến khi cơn sốt kéo tôi dừng lại.
Tôi nhìn lại – và thấy rõ một sự thật:
Không ai có thể sáng tạo mãi nếu không có một hệ thống để dựa vào.
Sau khi khỏe lại, tôi quyết định đầu tư một khoản khá lớn để mua và tùy chỉnh lại một bộ hệ thống giáo án chuẩn hóa, giúp tôi biến mọi thứ phức tạp trở nên đơn giản.
Và điều tuyệt vời là – tôi sẽ chia sẻ lại toàn bộ hệ thống này cho bạn trong buổi Zoom chiều nay, 14:00 Thứ Tư.
Không bản ghi.
Không lý thuyết.
Chỉ là cách tôi đã “sống sót” qua cơn sốt – và tái sinh với một cách làm mới.
Nếu bạn từng thấy mình kiệt sức vì sáng tạo, hãy có mặt trong buổi chiều nay.
Có thể, giống như tôi, bạn cũng sẽ bừng tỉnh.