Mọi thứ chúng ta thấy hôm nay – công ty lớn, công nghệ, thành tựu, thậm chí cả những thay đổi trong cuộc đời – ban đầu đều chỉ là một ý tưởng trong đầu ai đó.
Lúc mới xuất hiện, nó thường bị xem là: viển vông, lý thuyết suông, không thực tế
Nhưng sự khác biệt nằm ở người dám tin vào ý tưởng đó đủ lâu để biến nó thành hành động. Khi họ: thử - sai - điều chỉnh - kiên trì, thì “lý thuyết” dần trở thành kết quả thật ngoài đời.
Nói cách khác:
- Thực tế hôm nay = giấc mơ của ai đó ngày hôm qua.
- Điều người khác gọi là “ảo tưởng” đôi khi chỉ là tầm nhìn đi trước thời đại.
Nhiều người chỉ tin khi nhìn thấy.
Nhưng người tạo ra thực tế mới là người tin trước khi ai khác nhìn thấy.