Có những mối quan hệ không đổ vỡ vì hết thương… Mà vì chúng ta quen “chỉ trích” hơn là “thấu hiểu”. Ngày 50 của hành trình đọc sách 🌱 Hôm nay mình đọc chương “Công cụ 4” trong sách Thay đổi câu hỏi, thay đổi cuộc đời. Một đoạn làm mình suy nghĩ rất nhiều: “ Tư duy chỉ trích khiến ta phán xét. Tư duy tìm hiểu khiến ta kết nối.” Mình nhận ra… ngoài đời, rất nhiều lúc chúng ta phản ứng quá nhanh. Người thân nói một câu → mình tự ái. Đồng nghiệp làm chưa đúng → mình khó chịu. Chồng vô tâm một chút → mình nghĩ họ không hiểu mình. Nhưng có khi… mọi chuyện đã khác nếu thay vì hỏi: “ Sao họ lại như thế?” mình đổi thành: “ Điều gì khiến họ hành xử như vậy?” Chỉ khác một câu hỏi thôi, nhưng cảm xúc cũng đổi khác. Ít công kích hơn. Ít tổn thương hơn. Và bắt đầu hiểu nhau hơn. Mình nghĩ đây cũng là điều nhiều phụ nữ hay gặp… Vì mình sống bằng cảm xúc rất nhiều. Nhiều khi không phải mình xấu tính. Chỉ là mình đang quá mệt, quá áp lực, quá cần được thấu hiểu nên dễ nhìn mọi thứ bằng sự tổn thương. Đọc tới đây mình thấy: Có lẽ trưởng thành không phải là nói giỏi hơn. Mà là biết dừng lại trước khi phán xét người khác. Và đôi khi… cũng là ngừng chỉ trích chính bản thân mình nữa 🤍 #90ngaydocsach #lientuctienlen #phattrienbanthan #dungthuyvo