Mỗi lần bạn thay thế suy nghĩ ‘điều này thật quá sức’ bằng ‘bước đầu tiên là gì?’, bạn đang chuyển hoạt động của não bộ từ hạch hạnh nhân (nỗi sợ) sang vỏ não trước trán (giải quyết vấn đề). Đó chính là tính dẻo thần kinh đang diễn ra ngay trong thời gian thực tại. Một lời nhắc nhở rằng đôi khi cũng nên ngoảnh lại nhìn chặng đường đã qua. Có thể, bạn vẫn chưa trở thành tất cả những gì bạn muốn, nhưng bạn đã là rất nhiều điều mà hai năm trước bạn từng mong mình trở thành. Và thật tuyệt vời khi nhận ra điều đó. Ước mơ mà không đi kèm hành động thì không phải là ước mơ, mà chỉ là một điều ước. Nếu không có gì thay đổi, thì chẳng có gì thay đổi cả. Bạn không cần phải sẵn sàng. Bạn chỉ cần bắt đầu. Nếu bạn từng cảm thấy như thế này, như thể bạn có một điều gì đó tiềm ẩn nhưng chưa bao giờ có cơ hội được bộc lộ, xin đừng phớt lờ nó. Đừng chỉ là người mơ mộng. Hãy là người ít nhất đã cố gắng. Nếu kế hoạch không hiệu quả, hãy thay đổi kế hoạch, đừng thay đổi mục tiêu. Nó không nhất thiết phải trở thành sự nghiệp của bạn. Nhưng nó xứng đáng được khám phá. Bởi vì nếu nó quan trọng với bạn, thì nó thực sự quan trọng. Vậy là đủ rồi. Còn vài ngày nữa, lại 1 năm mới lại đến. Ước mơ của bạn là gì trong một năm mới? . Mình là người theo đuổi hành trình phát triển bản thân từ gốc để phát triển sự nghiệp hạnh phúc. Mình viết lại những nề nếp nhỏ có thể nuôi dưỡng một bộ não khỏe mạnh, giúp mỗi người sống trọn vẹn, sáng suốt và vững vàng hơn mỗi ngày. #trầnNhạn #makelifebetter #phattrienbanthan