CHÚNG TA HAY TỰ HÀO VÌ “CHỊU ĐỰNG”.
CHÚNG TA HAY TỰ HÀO VÌ “CHỊU ĐỰNG”. NHƯNG KHÔNG AI NÓI: CHỊU ĐỰNG LÂU NGÀY SẼ KIỆT QUỆ. Có một sự thật dễ khiến người ta khó chịu: không phải ai cũng nên được giữ lại trong cuộc đời bạn. Chúng ta được dạy phải kiên nhẫn, phải bao dung, phải ở lại và “cố thêm chút nữa”. Nhưng rất ít người nói với bạn điều ngược lại: đôi khi, buông bỏ không phải là ích kỷ, mà là bản lĩnh. Chịu đựng không phải lúc nào cũng cao quý Chịu đựng quá lâu không làm bạn mạnh hơn, nó chỉ khiến bạn mệt mỏi hơn. Có những mối quan hệ tồn tại không phải vì yêu thương, mà vì bạn đã quen với việc gồng mình. Không phải mối quan hệ nào cũng đáng để giữ Có những người không còn cùng hướng, có những người ở lại chỉ vì thói quen chứ không phải vì tôn trọng. Giữ họ lại không khiến bạn tốt hơn, chỉ khiến bạn nặng thêm. Phép màu không đến từ việc nắm chặt Phép màu thường đến khi bạn đủ tỉnh táo để quay lưng với những kết nối chỉ khiến mình mỏi mệt. Buông tay không phải là thua cuộc, mà là chọn không tiếp tục sai. Có những cuộc chia tay rất yên Không ồn ào, không nước mắt. Chỉ là bạn chọn bước đi nhẹ hơn, để không phải kéo theo những thứ đã không còn thuộc về mình. Buông bỏ không làm bạn yếu đi Nó trả lại cho bạn năng lượng, sự rõ ràng và không gian để những điều đúng thật sự xuất hiện. Bạn không mất gì cả, bạn chỉ ngừng mang theo thứ không còn phù hợp. Nếu hôm nay bạn đang do dự, có thể đó không phải dấu hiệu để cố thêm, mà là lúc bạn cần dũng cảm buông tay và tin rằng mình xứng đáng với những kết nối tốt hơn. Đôi khi, rời đi không phải vì bạn không chịu được nữa, mà vì bạn đã đủ tỉnh để không chịu đựng thêm. #ngoclan #congvieccuatoi