Activity
Mon
Wed
Fri
Sun
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
What is this?
Less
More

Memberships

Make Life Better

62 members • $5/month

5 contributions to Make Life Better
Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng không có tiền thì ngay cả bình yên cũng trở thành thứ xa xỉ...
Khi còn trẻ, người ta dễ nói những câu như “sống là phải đam mê”.Nhưng đến một lúc nào đó, bạn sẽ hiểu rằng…Đam mê cũng cần được nuôi bằng cơm áo. Ước mơ cũng cần một nền tảng thực tế để tồn tại. Và bạn nhanh chóng nhận ra một sự thật: Tiền không phải lúc nào cũng mang đến hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng thiếu tiền, nỗi lo sẽ chiếm hết chỗ của hạnh phúc. Có tiền, bạn chưa chắc đã vui.Nhưng không có tiền, bạn rất dễ mệt mỏi. Có tiền, bạn chưa chắc đã hạnh phúc.Nhưng không có tiền, bạn sẽ phải đánh đổi quá nhiều thứ để tồn tại. Cuộc sống không cần bạn phải giàu nhất.Nhưng nó sẽ thử thách bạn nếu bạn không có đủ. Vậy nên, đừng thần thánh hóa tiền.Nhưng cũng đừng xem thường nó. Hãy kiếm tiền bằng cách tử tế.Và dùng tiền để bảo vệ những điều quan trọng. Vì đến cuối cùng, hạnh phúc có thể không mua được bằng tiền…nhưng bình yên, đôi khi, lại phải trả giá bằng chính những đồng tiền mà bạn đã cố gắng cả đời để có được.
Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng không có tiền thì ngay cả bình yên cũng trở thành thứ xa xỉ...
0 likes • 3h
@Mộc An Nhiên Khánh Hội và lên level nữa chị nhỉ
🫠 3 THÓI QUEN NHỎ KHIẾN BẠN MÃI KHÔNG TỐT LÊN (Nhưng ít ai chịu thừa nhận)
1. Trì hoãn 2. Tiêu thụ nhiều hơn tạo ra 3. Than vãn 👉 Bạn đang mang theo thói quen nào?
1 like • 3h
@Phạm Thuý Em đôi lúc cũng sa đà chị ạ. Vậy để em lên bài 5 thói quen giúp bạn tránh sao nhãng nhé ạ ☺️
Đừng so sánh chương 1 của mình với chương 20 của người khác.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà chỉ cần mở điện thoại lên, sẽ thấy ngay hào quang của người khác: Những căn nhà mới, những bước thăng tiến thần tốc, hay những cơ thể hoàn hảo không tì vết. Và rồi, ta nhìn lại mình người vừa mới bắt đầu, người đang trầy trật ở những bước chạy đầu tiên, người đang loay hoay với những viên gạch nền móng và cảm thấy thất vọng. Nhưng bạn ơi, bạn đang phạm một sai lầm rất lớn Bạn đem "hậu trường" đầy mồ hôi và bỡ ngỡ của mình ra để so sánh với "sân khấu rực rỡ" của họ. Bạn thấy họ ở chương 20, nhưng bạn không thấy chương 1 của họ cũng từng đầy rẫy những sai lầm, hoài nghi và cả những lần muốn bỏ cuộc. Để có được sự thuần thục và bản lĩnh ấy, họ cũng đã phải đi qua những ngày tháng "chương 1" giống hệt như bạn bây giờ. Mỗi người có một múi giờ riêng, một hành trình riêng. Việc của bạn không phải là nhìn sang đường chạy của người khác để sốt ruột, mà là tập trung vào từng bước chân của chính mình. Chương 1 có thể chưa rực rỡ, nhưng nó là chương quan trọng nhất vì nếu không có nó, sẽ chẳng bao giờ có chương 20 vinh quang. Hãy cứ kiên trì viết tiếp trang sách của mình, bạn nhé! #21daychallenge #makelifebetter #thietkethinhvuong #thuonghieucanhan #nhanjin
Đừng so sánh chương 1 của mình với chương 20 của người khác.
0 likes • 21h
Bạn Nhân ơi. mình thấy content lẫn quote của bạn rất hay. Bạn đã luyện con chatgpt của riêng mình hay đang sử dụng con chat nào có thể share cho mình không? Cảm ơn bạn nhiều! ☺️
👉 Rất ít người chịu thay đổi những điều nhỏ này, và đó là lý do họ mãi đứng yên
Chỉ cần bỏ 3 thói quen này từ hôm nay, 6 tháng sau cuộc đời bạn sẽ khác hoàn toàn. Phần lớn mọi người muốn thay đổi thật nhanh nhưng lại không chịu bắt đầu từ những thói quen rất nhỏ. Việc bạn vẫn đang xem tới đây cho thấy bạn nghiêm túc với cuộc sống của mình. Và chính sự nghiêm túc đó là thứ sẽ tạo ra khác biệt. ⏰ Thói quen thứ nhất: Trì hoãn và chờ đúng lúc. Rất nhiều người luôn tự nhủ để mai làm, khi nào giàu, khi nào giỏi rồi tính tiếp. Nghe thì có lý, nhưng sự thật là "đúng lúc" gần như không bao giờ đến. Mỗi lần trì hoãn, bạn tự kéo dài tình trạng hiện tại thêm một chút. 👉 Việc cần làm không phải là hoàn hảo, mà là bắt đầu. Hôm nay chỉ cần một việc nhỏ thôi: gửi một email, đọc vài trang sách. Làm trước, chỉnh sau. 👀 Thói quen thứ hai: Tiêu thụ nhiều hơn tạo ra. Bạn xem rất nhiều video, nghe nhiều lời khuyên, nhưng đến cuối ngày lại chẳng có gì được tạo ra. Kiến thức chỉ nằm trong đầu mà không biến thành giá trị thì cuộc sống vẫn đứng yên. 👉 Hãy tập thói quen tạo ra ít nhất một thứ gì đó mỗi ngày, dù là viết vài dòng ghi chú hay thử một việc mới. Bạn sẽ bắt đầu khác đi. 😮‍💨 Thói quen thứ ba: Than vãn thay vì chịu trách nhiệm. Than công việc chán, than hoàn cảnh khó không giải quyết được gì, mà chỉ lấy đi năng lượng của bạn. Khi bạn đổ lỗi, bạn vô tình trao quyền kiểm soát cuộc đời mình cho người khác. 👉 Thay vào đó, hãy tự hỏi: Với tình trạng hiện tại, mình có thể làm tốt hơn điều gì hôm nay? Khi bạn chịu trách nhiệm, bạn bắt đầu tiến lên. 💪 Bạn không hề kém cỏi, bạn chỉ đang mang theo những thói quen sai mà thôi. Khi bạn bỏ được chúng, bạn sẽ thấy mình nhẹ hơn, rõ ràng hơn và bắt đầu hành động mạnh mẽ để làm chủ định mệnh của chính mình!
3
0
👉 Rất ít người chịu thay đổi những điều nhỏ này, và đó là lý do họ mãi đứng yên
NỖI ĐAU NÀO ĐÃ ĐƯA BẠN ĐẾN ĐÂY?
Quả thực, mình ích kỉ và bị động đến mức đã ở trong cộng đồng gần 1 tuần rồi nhưng không làm gì để giới thiệu bản thân hay dành thời gian đọc trọn vẹn 1 bài viết của bất kì ai... Cho đến ngày hôm nay. Mình đọc được bài viết với tiêu đề BẠN LÀ AI? Bỗng chốc mình dừng lại vài giây...và vài phút để đọc trọn vẹn bài viết. Sau vài giây suy nghĩ, mình biết bản thân đã được hưởng những lợi ích không tên từ cộng đồng, vậy thì chí ít cũng không nên sống mà như không có tên trong cộng đồng này mãi. Vậy là mình đã ngồi lại, vừa là bài viết đầu tiên, vừa như một lời chào, hay cũng là một lời tâm sự và đối diện với chính bản thân. Sau quãng thời gian 6 tháng không viết, không xuất hiện trên mạng xã hội. Chắc hẳn các anh/chị/em trong cộng đồng ai cũng mang trong mình những nỗi đau riêng. Và với mình, vừa là sự tình cờ, vừa là muốn biến nỗi đau thành động lực, bằng vài lần tham gia các hội nhóm khác nhau, mình đã gặp được cộng đồng thực sự ý nghĩa. 1 năm vừa qua thực sự rất thử thách với mình, vừa từ bỏ chiếc áo rộng đã gắn bó suốt 3 năm, vừa bước vào vai trò mới, rất mới: làm vợ và làm mẹ. Với một người theo chủ nghĩa tự do như mình, điều đó thực sự rất thử thách. Mình dùng lý do "dành toàn bộ thời gian cho con" để trốn tránh hiện thực, trốn tránh khủng hoảng hôn nhân và tài chính mà mình đang phải đối diện. Mình lười giao tiếp, trở thành phiên bản hay trách móc và đổ lỗi, tự đóng nhiều cánh cửa của bản thân. Và rồi điều đó cũng làm mình kiệt sức, mình để cho nỗi đau gặm nhấm chính mình từng ngày. Đến hôm nay, mình cảm thấy bản thân đã can đảm đối diện với nó và dám viết công khai lên một cộng đồng. Xin được gửi một lời chào đến tất cả những anh chị em đang kinh doanh bằng sự tử tế. Mình tên là Phạm Nga, sinh năm 1994. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Vĩnh Phúc, kinh doanh tự do trong lĩnh vực sức khoẻ. Mình hi vọng tiếp tục được ở trong cộng đồng và cùng chia sẻ những hiểu biết mới, hay cả những nỗi đau và niềm vui mới mỗi ngày. Để mỗi chúng ta, đều dám đối diện với rắc rối, khủng hoảng và rồi lại trở nên bình yên trong tâm trí, mạnh mẽ đứng lên và sống tốt hơn.
6
0
1-5 of 5
Nga Phạm
2
3points to level up
@nga-pham-3089
Phạm Nga

Active 1h ago
Joined Apr 2, 2026
Powered by