🌸 Món quà nhỏ – Bài hát bảng chữ cái tiếng Việt 🌸
Trong một bài chia sẻ trước đây, mình có nhắc đến việc hay tặng cho học viên những “món quà nhỏ” để họ có thể tự học thêm ngoài giờ. Sau đó, có vài bạn nhắn hỏi: “Món quà ấy là gì vậy?” 😊 Thực ra nó là tùy vào học viên mà mình gửi các bài tự học tiếng Việt khác nhau. Hôm nay, mình gửi lên đây một món quà mới tinh: bài hát bảng chữ cái tiếng Việt mà mình vừa "sáng tác" hãy còn nóng hổi. Thật ra, mình không phải nhạc sĩ, nên bài hát còn rất đơn giản, giai điệu đơn giản. Nhưng điều quan trọng là mình nghĩ học viên có thể vừa nghe vừa hát, và nhớ bảng chữ cái Mình đăng ở đây để nếu ai thấy hữu ích thì có thể dùng làm “món quà nhỏ” tặng học viên của mình. Biết đâu, những điều giản dị này lại giúp học viên thấy việc học vui hơn, gần gũi hơn. 🌿 👉 Nếu các các bạn có góp ý để làm bài hát hay hơn, mình cũng rất mong được lắng nghe. Chúc cả nhà có thêm cảm hứng và niềm vui khi đồng hành cùng học viên! 🌸