Dạ xin chào cả nhà! Sau khi kết thức ngày 1 khá lâu thì em bò lê bò lết mãi mới hoàn thành xong ngày 2. Nói thật là khi đến với thử thách này nó khiến em thật sự mất hết năng lượng. Thề. Em không có một miếng năng lượng nào khi làm thử thách ngày 2 luôn. Em đã từng nghĩ có phải mình không hợp với công việc này, nghi ngờ bản thân, mình chẳng có chút hứng thú, cảm xúc hay ý tưởng gì khi viết nội dung hay làm video mặc dù trước đó em cũng có thời gian làm kênh youtube rồi. Mỗi hành động để hoàn thành ngày 2 nó như kiểu em đang đi ngược chiều gió, bởi vì em là đứa sống bằng cảm xúc việc gì khiến em cảm thấy vui vẻ và hào hứng thì em mới có động lực để làm. Không hiểu sao mấy năm trước khi em xem video của những người đi trước làm công việc này chia sẻ em thấy nó khá thú vị và cảm thấy thích thú. Vậy mà khi bắt tay vào làm em lại gặp tình trạng như vậy. Thậm chí em còn nghĩ đây là cánh cửa dẫn đến ước mơ của em nữa. Rồi em thấy mình càng nghĩ càng mất năng lượng thôi thì đành kệ cứ bắt tay vào làm chẳng nghĩ gì nữa, đến đâu hay đến đó, hay dở chỉnh dần vậy. Quay tiếng anh tới lui mà không ổn, ngồi trước ống kính em cứ lắp bắp, mắt vừa mổ nhìn gần lại không rõ nên em còn chẳng thấy cái mặt mình lên hình ra sao. Thôi thì em cứ thử bài giới thiệu tiếng việt này xem sao. Cảm ơn bé @Sinh Nguyễn đã trò chuyện giúp chị an tâm hơn để đi nốt chặng đường ngày 2. Hoàn thành hơn hoàn hảo phải không cả nhà. Rất mong các anh chị em bạn bè đi trước bớt chút thời gian vào xem và cho em xin thêm lời khuyên và những góp ý để bài giới thiệu của em được hoàn thiên hơn ạ. Em xin cảm ơn rất nhiều. 😊🤗 -------------------------------------------------------------- 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 “Vietnamese is not just a language – it’s a bridge that leads you to wonderful experiences.”Welcome to Vietnam! Hello! My name is Hanh. I was born and raised in Hanoi – the capital of Vietnam, so I speak the standard Northern accent. When I was young, my dream was to become a global citizen — to live and work in many different places and have friends all over the world.