🎄 Tôi nhận được hai món quà Giáng sinh thật đặc biệt… 🎁
Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc — nhưng có những ngày, niềm vui đến dồn dập đến mức khiến mình chỉ biết mỉm cười và thấy lòng ấm lên theo đúng nghĩa đen của mùa lễ này.
Sáng nay, trong buổi học với một bé học sinh nhí, bé bỗng nói:“Con muốn tặng cô một món quà.”Rồi bé chăm chú vẽ lên bảng: một cây thông Noel đầy màu sắc, vài hộp quà xinh xinh và một ông người tuyết đang cười. Một món quà đơn giản, trẻ con…Nhưng với tôi, đó là sự hồn nhiên đẹp nhất mà nghề giáo có thể mang lại.
Chiều đến, tôi lại nhận thêm một tin nhắn từ học viên người lớn:
“I went to a Vietnamese restaurant last night and ordered my own dinner — Cơm Chiên Bò Lúc Lắc.The waitress said I said it perfect like a Vietnamese man 😁.”
Đọc xong, tôi thật sự xúc động. Không phải vì học viên đã phát âm đúng một món ăn khó,mà vì cảm giác được đồng hành, được chứng kiến ai đó bước từng bước vững hơn trên hành trình học tiếng Việt của họ.
Hai món quà — một bức vẽ trẻ con, một tin nhắn người lớn.Hai độ tuổi, hai hành trình, hai năng lượng.Nhưng đều cùng nhắc tôi một điều:
💛 Niềm vui của nghề này không đến từ điều gì to lớn. Nó đến từ những khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng rất thật.
Bạn đã nhận món quà đặc biệt nào từ học viên của mình chưa?
Hãy chia sẻ để mùa Giáng Sinh năm nay thêm ấm và thêm vui nhé!
1
0 comments
Quyên Doãn
7
🎄 Tôi nhận được hai món quà Giáng sinh thật đặc biệt… 🎁
5 Minutes Vietnamese
skool.com/5-minutes-vietnamese-4316
Thử thách 21 ngày giúp bạn trở thành giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài mà không cần biết tiếng Anh.
Leaderboard (30-day)
Powered by