Mình mắc một sai lầm khi đăng thông tin khi gởi hồ sơ.
Mình hoàn tất hồ sơ và gởi vào lúc 00:10. Đến 01:58 thì mình nhận được email hồ sơ được chấp nhận.
Sáng mắt nhắm mắt mở, mình bấm luôn nút hiển thị hồ sơ. (Ngầu không? Vì mình chưa hề chuẩn bị một chút xíu nào về bài trial hay bất cứ gì).
Đến đây, mình biết bây giờ ok mình lên thuyền, sẽ cần bình tĩnh giải quyết từng bước một các việc cần thiết. Sóng to quá thì mình sẽ nhảy xuống thuyền, thả lỏng cho nó đánh mình về bờ.
Mình cập nhật thông tin căn cước và selfie một cái theo yêu cầu của preply.
Và câu chuyện ngu ngok của mình được vỡ lẽ từ đây. Ahuhuhuhu.
Tên đăng ký, mình lấy nick name của mình là JoJo (như mình vẫn thường làm) 😭 và tất nhiên tên ID của mình là Nguyen Ngoc Huyen Tram mà. 😭😭😭😭 Vậy là hồ sơ của mình bị khoá lập tức. Mình đã liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của preply để thật thà khai báo về sự ngok nghek của mình. Thật là ngok nghek!!!
Và mình phải tiếp tục chờ đợi…….
Các bạn rút kinh nghiệm nhé!