Lời chào đầu tiên đến nhà 5M
Em tên là Ái Vân, năm nay đã 28 cành, đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng.
Ngày đặt chân vào cộng đồng là 28/6/2025, thế là cũng gần 2 tuần.
Nhân duyên là em thấy bài viết AI của anh Thanh bên nhà The New Rich, vào đọc thì thấy cái gì đó cũng hay hay. Thế là em nhấn vào để điều tra lý lịch anh thì thấy anh cũng đang có cộng đồng riêng là 5 Minutes Vietnamese. Em cũng nhấn vào xem nhưng chỉ đi dạo 1 vòng thăm thú như thế nào rồi lại đi ra.
Bẵng đi thời gian, em cũng xin nghỉ chỗ làm cũ là chỗ làm bên quán bar. Thế là dành thời gian vừa nghỉ ngơi vừa tìm công việc phù hợp tiếp theo. Có lẽ do làm việc ở bar cũng tầm 1 năm cho nên cũng quen với việc gặp và nói chuyện với người Tây. Nên em vẫn có xu hướng muốn tìm một công việc nào đó cho em cơ hội nói chuyện với người nước ngoài. Chắc bị mê gu Tây, hihi.
Thế là em chợt nhớ đến nhà 5M. Ngẫm lại, mới thấy ở đây có nhiều cái hợp cạ với em ghê
1/ CHO ĐI VÀ LÒNG BIẾT ƠN. Dạo sơ một vòng lần nữa cũng như hoàn thành các bước ở phần Hướng Dẫn thì em rất ấn tượng với câu: "Để biết rằng bạn có tiến bộ trên con đường dạy tiếng Việt này không, có hai thước đo để đo lường: SỰ CHO ĐI & LÒNG BIẾT ƠN. Nếu như hai phẩm chất này của bạn không được phát triển nghĩa là bạn đang chưa có sự tiến bộ trên hành trình này." Minh chứng rõ nhất có lẽ với người chị được nhắc tên nhiều ở buổi zoom chiều nay, chị , 2 chị em cũng đang tham gia Thử thách 15 ngày Yêu lại Tiếng Anh cùng với nhau nè. Chị nhiệt tình lắm, bảo mình viết bài đi chị vào ủn cho lên level. Nghe lại chị kể lại trong zoom chiều nay, chị cũng vào đây 3 tháng chưa rành nhiều về Skool nhưng nhờ đi Kết Nối, nhiều cơ hội, nhiều trải nghiệm mới mở ra hơn với chị trên hành trình dạy Tiếng Việt này.
2/ Cơ hội nói chuyện với người nước ngoài. Có lẽ đây là điểm chạm tiếp theo mà em yêu thích. Nó như dạng exchange ngôn ngữ, em vừa có thể luyện tập thêm về ngoại ngữ mà còn có thể luyện tập cách làm sao để mang Tiếng Việt đến với người nước ngoài một cách dễ dàng hơn. Bạn em thường bảo học Tiếng Việt khó, vì có mấy lúc lên xuống với cả mấy âm ô, â... À, trước người bạn nước ngoài cũng đề nghị em :Mày dạy Tiếng Việt cho tao được không? Em lưỡng lự vì sợ mình chưa đủ kỹ năng thì làm sao dạy được. Thế là em bảo No. Mà may quá nay em đã tìm được nhà mình ùi.
3/ Em cũng đang tìm công việc tự chủ và linh hoạt về thời gian cho nên đây là điểm cộng tiếp theo ở 5M nè.
4/ Thử những cái mình sợ, nghe bảo đâu sẽ có quay video giới thiệu về bản thân, mà em cũng hơi ngại ngại việc này cho nên dịp này biết đâu lại cho bản thân một trải nghiệm hay ho và đáng nhớ khác.
Cảm ơn anh đã xây nên nhà 5M để mọi người xum họp về với nhau như thế này, cảm ơn các chị đã ủn ủn để em có tác phẩm đâù tay như này nè😊😍🤗
18
32 comments
Ái Vân
6
Lời chào đầu tiên đến nhà 5M
5 Minutes Vietnamese
skool.com/5-minutes-vietnamese-4316
Thử thách 21 ngày giúp bạn trở thành giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài mà không cần biết tiếng Anh.
Leaderboard (30-day)
Powered by