BẠN NÀO ĐÃ TỪNG CÓ NHƯ TÔI? (Thì nhập hội nhé!)
Tôi cũng từng là một người như thế: đầy lo lắng, băn khoăn và thiếu tự tin. Suốt một thời gian dài trong 24 năm đứng lớp, tôi đã tự trói mình trong định kiến "Học nghề gì thì làm nghề ấy". Guồng quay cuộc sống khi ấy chỉ gói gọn trong quãng đường từ nhà đến trường, với một thế giới chỉ xoay quanh giáo án và học trò. Đến nỗi, nếu ai đó hỏi một tin tức thời sự, tôi chỉ có thể ngơ ngác đáp lại: "Vậy à! Chị không biết."
Nhưng khu vườn tâm hồn của một người yêu hoa lá và say mê sách vở thì không ngừng khao khát được vươn ra ngoài khuôn khổ ấy. Giờ đây, tôi đã là một phiên bản khác: lạc quan, cởi mở và luôn sẵn lòng học hỏi. Tôi không phải là một chuyên gia ngôn ngữ, nhưng tôi có kinh nghiệm của một nhà giáo và một trái tim chân thành. Nếu hôm nay bạn cần một người lắng nghe, tôi hy vọng có thể giúp bạn một phần nhỏ. Tất nhiên, có thể những chia sẻ của tôi sẽ không làm hài lòng tất cả mọi người, vì tôi cũng chỉ là một con người hữu hạn giữa muôn người. Dù vậy, sẽ thật vui nếu bạn cho phép tôi, một cô giáo miền sơn cước, được kết nối và sẻ chia cùng bạn.
85 ngày trong 5M - Nhìn lại...
6
3 comments
Minh Thuỷ Huỳnh Lê
8
BẠN NÀO ĐÃ TỪNG CÓ NHƯ TÔI? (Thì nhập hội nhé!)
5 Minutes Vietnamese
skool.com/5-minutes-vietnamese-4316
Thử thách 21 ngày giúp bạn trở thành giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài mà không cần biết tiếng Anh.
Leaderboard (30-day)
Powered by