MID-LIFE CRISIS – KHỦNG HOẢNG TUỔI TRUNG NIÊN 35+
Nhiều người sống cả đời đến một lúc tự hỏi:
“Mình đang sống vì cái gì?”
Người ta gọi đó là khủng hoảng tuổi trung niên.
Nghe có vẻ tiêu cực.
Nhưng nếu nhìn kỹ, nó không phải là “khủng hoảng”.
Mà là một điểm tỉnh.
Review thật một chút cho mấy bồ yêu.
Giai đoạn này thường có vài dấu hiệu rất rõ:
- Thành công rồi… nhưng không thấy đủ
- Gia đình có rồi… nhưng không thấy vui trọn
- Công việc ổn… nhưng không còn ý nghĩa
- Bắt đầu mệt với việc phải “đóng vai” mỗi ngày
Nghịch lý là thế này.
Mọi thứ bên ngoàiđang “đúng”.
Nhưng bên tronglại thấy lệch.
Vì sao?
Vì trước đó,mình sống theo:
- Kỳ vọng của xã hội
- Chuẩn mực của gia đình
- Và những “điều nên làm”
Chứ chưa chắc là cấu trúc thật của mình.
Đến một độ tuổi,
cơ thể mệt.Tâm trí chậm lại.
Những cái “không thuộc về mình” bắt đầu lộ ra.
Nên cái gọi là “khủng hoảng”,
thật ra là:
cơ chế tự điều chỉnh.
Có người cố vượt qua nhanh.
Tiếp tục bận rộn. Tiếp tục làm nhiều hơn.
Nhưng cảm giác trống rỗng vẫn còn đó.
Có người dừng lại.
Bắt đầu hỏi lại:
- Mình thật sự hợp gì?
- Mình đang sống đúng chưa?
- Cái gì là của mình – cái gì không?
Đó là lúccuộc đời bắt đầu rẽ hướng.
Trong sống thuận gene,
đây là giai đoạn rất quan trọng.
Vì nếu không hiểu mình,
mình sẽ cố gắng để giữ cái cũ.
Nhưng nếu hiểu rồi,
mình sẽ tái cấu trúc lại toàn bộ cuộc sống.
Không phải để bắt đầu lại.
Mà là để:
sống đúng lần đầu tiên.
Mấy bồ yêu thử nhìn lại một chút nhé.
Giai đoạn mình đang trải qua…
là khủng hoảnghay là một cơ hội để quay về đúng trục của mình?
BIẾT ƠN VÔ HẠN 🌱
#nhatphuonghong#songthuantunhien#songthuangene#S63AURA