Sự trưởng thành thật sự bắt đầu khi ta ngừng đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Khi mọi thứ không như ý, bản năng đầu tiên của chúng ta thường là nhìn ra bên ngoài:
- Tại nền kinh tế khó khăn nên mình mới thất bại.
- Tại môi trường không tốt nên mình không phát triển được.
- Tại mình không có xuất phát điểm tốt như người ta.
Việc đổ lỗi cho hoàn cảnh giống như một liều thuốc giảm đau tức thì nó giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn vì "đó không phải lỗi của mình". Nhưng cái giá phải trả lại quá đắt: Bạn đang trao quyền kiểm soát cuộc đời mình vào tay hoàn cảnh.
Mình nhận ra rằng, hoàn cảnh sẽ luôn có những biến số không thể lường trước. Nhưng có một thứ duy nhất chúng ta có thể kiểm soát tuyệt đối: Thái độ và sự nỗ lực của chính mình.
Ngừng đổ lỗi không có nghĩa là mọi khó khăn sẽ biến mất. Ngừng đổ lỗi là khi bạn chấp nhận rằng: "Dù chuyện gì xảy ra, mình vẫn là người cầm lái." Khi bạn thôi trách cứ đất cằn, bạn sẽ tập trung vào việc cải tạo hạt giống và chăm chỉ tưới nước. Đó chính là lúc sức mạnh nội tại được đánh thức. Đó chính là lúc bạn thực sự trưởng thành.
Hôm nay, thay vì hỏi "Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?", hãy thử hỏi: "Mình có thể làm gì để tốt hơn từ chính hoàn cảnh này?
Chỉ khi cầm lái, bạn mới có quyền quyết định mình sẽ đi bao xa.
#21daychallenge #makelifebetter #thietkethinhvuong #thuonghieucanhan #nhanjin
4
2 comments
Nhân Thái Nhân
5
Sự trưởng thành thật sự bắt đầu khi ta ngừng đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Make Life Better
skool.com/make-life-better-3332
MAKE LIFE BETTER là hành trình chúng ta biết yêu thương và chăm sóc bản thân, và đem lại cơ hội cho mình cũng như giúp mọi khác sống tốt hơn mỗi ngày
Leaderboard (30-day)
Powered by