Mình từng nghĩ mình có 80 năm để sống? Thực tế thì chỉ có vỏn vẹn 52 năm để thực sự làm chủ cuộc đời mình
18 năm đầu gần như theo một lộ trình sẵn:
đi học, đi làm,thi cử, nghe lời người lớn.
Sau 70 tuổi, nếu mọi thứ thuận lợi,
thì sức khỏe cũng không còn như trước.
Vậy khoảng thời gian mình thật sự có thể chủ động quyết định cuộc đời mình chỉ nằm trong đoạn từ 18 đến khoảng 70.
Nghe thì dài.
Nhưng nếu trừ đi:
• Thời gian ngủ
• Thời gian làm những việc không yêu thích
• Thời gian trì hoãn vì sợ
Trong quỹ thời gian chủ động của mình,mình đang dùng bao nhiêu phần trăm cho điều thật sự quan trọng
Bạn đã từng thử ngồi tính lại quỹ thời gian của cuộc đời mình chưa
#phattrienbanthan #nhanjin
8
5 comments
Nhân Thái Nhân
5
Mình từng nghĩ mình có 80 năm để sống? Thực tế thì chỉ có vỏn vẹn 52 năm để thực sự làm chủ cuộc đời mình
Make Life Better
skool.com/make-life-better-3332
MAKE LIFE BETTER là hành trình chúng ta biết yêu thương và chăm sóc bản thân, và đem lại cơ hội cho mình cũng như giúp mọi khác sống tốt hơn mỗi ngày
Leaderboard (30-day)
Powered by