Có một điều rất thú vị về niềm tin: Nó không phải là thứ đến sau khi bạn đã sẵn sàng. Nó là thứ khiến bạn bắt đầu.
Nếu bạn tin rằng mình có đôi cánh, rằng mình có thể bay lên — thì ngay trong khoảnh khắc đó, bạn đã khác rồi.
Bạn không còn đứng yên như trước nữa.
Bạn đã nhấc một chân lên khỏi mặt đất.
Nghe thì nhỏ bé, nhưng thật ra đó là bước khó nhất. Vì đa số mọi người không thất bại ở hành động, họ thất bại ngay từ lúc… chưa dám tin.
Chưa dám tin mình đủ giỏi.
Chưa dám tin mình xứng đáng.
Chưa dám tin mình có thể.
Nhưng sự thật là:
Không ai “có cánh” sẵn từ đầu. Họ chỉ là những người dám tin trước, rồi từng chút một chứng minh điều đó là thật.
Vì vậy, nếu hôm nay bạn vẫn còn đang đứng dưới mặt đất, mình muốn bạn biết bạn không thiếu khả năng. Bạn chỉ đang thiếu một chút… niềm tin để nhấc chân lên.
Và biết đâu, chỉ cần một bước đó thôi, phần còn lại của đôi cánh sẽ tự xuất hiện
7
0 comments
Nga Phạm
4
Có một điều rất thú vị về niềm tin: Nó không phải là thứ đến sau khi bạn đã sẵn sàng. Nó là thứ khiến bạn bắt đầu.
Make Life Better
skool.com/make-life-better-3332
MAKE LIFE BETTER là hành trình chúng ta biết yêu thương và chăm sóc bản thân, và đem lại cơ hội cho mình cũng như giúp mọi khác sống tốt hơn mỗi ngày
Leaderboard (30-day)
Powered by