Bình yên không phải là nơi không có sóng gió, mà là nơi lòng mình không còn dậy sóng.
Có những ngày, ta chỉ mong mọi thứ thật yên…
Nhưng rồi nhận ra, bình yên không phải là khi cuộc sống hết sóng gió, mà là khi lòng mình không còn bị cuốn theo những điều đó. Chỉ cần học cách chấp nhận, buông bớt kỳ vọng, và giữ tâm mình đủ lặng… thì giữa ồn ào, ta vẫn thấy an yên.
Bình yên, thật ra, bắt đầu từ chính mình.
6
0 comments
Dung Ngo Thi Thuy
3
Bình yên không phải là nơi không có sóng gió, mà là nơi lòng mình không còn dậy sóng.
Make Life Better
skool.com/make-life-better-3332
MAKE LIFE BETTER là hành trình chúng ta biết yêu thương và chăm sóc bản thân, và đem lại cơ hội cho mình cũng như giúp mọi khác sống tốt hơn mỗi ngày
Leaderboard (30-day)
Powered by