Hồi trước làm quản lý hành chính ở trường, rồi cả lúc chạy các chương trình có khi lên đến 2000 người, các dự án công tác xã hội, mình sợ nhất là những ngày "vỡ trận". Việc từ trên sếp giao xuống, việc ở dưới nhân sự báo lên, rồi đối tác giục giã... Mọi thứ cứ như một cuộn len bị mèo cào, rối tung rối mù. Những năm đôi mươi, gặp cảnh đó là mình hoảng liền, đầu óc đóng băng luôn. Nhưng sau mười mấy năm lăn lộn, mình nhận ra một bí quyết rất đơn giản: Khi mọi thứ quá rối, đừng cố làm hết, cũng đừng ngồi than. Hãy dừng lại, hít một hơi sâu và bắt đầu "bóc tách". Bóc tách nghĩa là sao? Là mình lấy một tờ giấy ra, viết hết những thứ đang làm mình nhức đầu xuống. Sau đó chọn ra đúng 3 việc quan trọng nhất cần giải quyết ngay trong ngày hôm nay, những việc còn lại xếp hàng đợi sau. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đó lại là kỹ năng giúp mình "sống sót" qua bao nhiêu mùa chạy dự án khắt khe. Và ngay cả bây giờ, khi về nhà ngồi bán tiệm tạp hóa nhỏ, nhìn đống hàng hóa mới nhập về ngổn ngang, hay những buổi sáng sớm tự học kiến thức mới để tìm hướng đi mới.. mình vẫn đem cái thói quen ấy ra dùng. Cứ việc nào ra việc nấy, chia nhỏ ra mà làm, tự khắc đầu óc nó sáng ra, không bị ngợp nữa. Mấy hôm nay tham gia cộng đồng, mình thấy nhiều bạn cũng đang bị ngợp vì có quá nhiều thứ phải học, nhiều hướng phải chọn. Lời khuyên thật lòng của một người đi trước là: Các bạn đừng cuống. Cứ bình tĩnh bóc tách từng chút một. Hôm nay học tốt một kỹ năng này đã, ngày mai tính tiếp. Mỗi ngày dọn dẹp một chút, rồi cuộn len rối mấy cũng sẽ có đầu ra thôi. Hôm nay công việc của các bạn có gì đang bị rối không? Thử ngồi xuống viết ra giấy xem có đỡ hơn không nhé 🌱