Nhìn lại thì tôi đã trở thành thành viên của TNR được 21 tháng, 10X được 20 tháng rồi. Thật là một hành trình mà tôi không thể tưởng tượng được, cũng chẳng thề ngờ tôi vẫn còn ở đây. Để tôi kể bạn nghe hành trình khó thể ngờ đó nhé… Sau 8 năm làm nghề du học Philippines, đầu 2024 tôi bắt đầu có linh cảm rằng tôi cần có sự thay đổi, cần tìm ra một con đường mới phù hợp hơn mặc dù con đường cũ đã quá quen thuộc. Ngày đó, tôi lang thang khắp cõi mạng, mọi ngóc ngách, có mặt ở mọi cộng đồng để xem mọi người ngoài kia đang làm gì. Tôi lặng lẽ soi chiếu lại mình xem tôi có gì để mang ra bán. Lùng sục lại những lời chia sẻ từ những khách hàng và mọi người xung quanh, ai nấy đều nói tôi thật am hiểu tâm lý trẻ em. Theo logic, tôi nghĩ mình sẽ trở thành một người coach về nuôi dạy con, hay coach tuổi teen. Mang theo ý nghĩ đó, tôi đi khắp nơi để tìm kiếm, và cuối cùng dừng chân tại TNR. Ở đây có thứ tinh thần khiến tôi đồng điệu, tin tưởng, cởi mở và biết ơn. Tinh thần cho đi vô vị lợi, một thứ khá hiếm có khó tìm ở các cộng đồng đang nổi váng trên thị trường. TNR ngày ấy cũng đang nhỏ xinh với khoảng 6k hay 7k member gì đó thôi, tôi cũng không nhớ rõ. Tôi dành ra đúng 30 ngày trở thành thành viên tích cực, nhảy lên từng nấc level chỉ để hiểu hơn về những con người nơi đây, hiểu hơn về cách vận hành của cộng đồng với mong muốn phát triển cộng đồng coach parenting của mình. Thế rồi từ TNR tôi bước chân sang 10X. Thời điểm đó những thử thách liên tục được thầy Trần Mạnh Đức dẫn dắt. Đắm chìm vào 60 ngày thực hành BMCS, rồi 60 ngày thử thách chiến binh, trở thành Siêu kết nối… nối tiếp liên tục những thử thách giúp tôi vượt ra khỏi những giới hạn cũ của chính mình. Rồi bỗng nhiên sau đúng 30 ngày ở TNR + 90 ngày ở 10X Mastermind, sau chuỗi ngày cho đi vô vị lợi đúng nghĩa, với 90 cuộc zoom với những người xa lạ hoàn toàn với tôi trước đây, gần 250 giờ zoom, cùng không ít nước mắt của người tham gia.