Activity
Mon
Wed
Fri
Sun
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
What is this?
Less
More
878 contributions to The New Rich
Từ một "điểm yếu chí mạng" giờ lại trở THÀNH một "lợi thế" trong việc kết nối với mọi người, cả công việc và cuộc sống.
Sáng nay mình đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị với bạn @Thanh Duy Khuất .Bạn ấy có hỏi mình đã kết nối được với những ai trong cộng đồng? Và trong những người đó thì đâu là người đã để lại cho mình những cái ấn tượng sâu sắc? Mình đã chia sẻ với bạn ấy về cuộc gặp gỡ của mình với tất cả các anh chị em ở trong cộng đồng. Đặc biệt là cuộc gặp với chị Thủy Tiên, với chị Hiền, Em Mỵ và với chị Nhung Chị @Nguyễn Hiền và em @Trieu My nhắc nhớ cho mình một bài học về sự đồng ngôn, sự đồng nhất cả trong và ngoài. Sự chỉn chu khi hiện diện Chị @Thuy Tien cho mình góc nhìn quan trọng hơn trên hành trình kinh doanh. Hành động của một người sẽ đến từ tư duy, từ nhận thức của người đó. Đó là lí do vì sao cùng một tri thức, nhưng mỗi người lại có một tốc độ hành động khác nhau. Mình đang thả lỏng, vui vẻ và nhẹ nhàng khi được làm việc mình yêu thích và nhận được số tiền đó? Và cuộc gặp gỡ với chị @Nhung Daisy , Hôm đó là buổi gặp đầu tiên nhưng mình lại cảm giác như hai chị em đã quen thân lâu lắm rồi. Và chị đã dành cho mình gần 2 tiếng để chia sẻ. Cuộc trò chuyện bắt đầu với câu “ Bình thường Chị sẽ là người lắng nghe mọi người chia sẻ, nhưng ngày hôm nay chị nghĩ em sẽ là người lắng nghe để hiểu hơn về ý nghĩa của việc kết nối, việc lắng nghe và rất nhiều người bị mắc ở việc lắng nghe… ~nội dung cuộc trò chuyện rất dài và sâu~.. nhưng kết thúc chị có chốt lại cho mình một câu: “Chị thấy em là người có khả năng lắng nghe đó” Đây là điều mình đã nghe từ những người khác nói nhưng dường như đúng đến khi chị gặp chị Nhung, nghe chị nói về điều đó thì mình mới bất ngờ, “Ồ ra sự im lặng và sự lắng nghe của mình nó đang là một lợi thế, một năng lực giúp mình kết nối tốt hơn. “ Lúc này mình thực sự mới thừa nhận và ghi nhận cái năng lực này ở bản thân Ngày trước, lắng nghe là một khúc mắc khiến cho mình ngại việc giao tiếp trực tiếp. Nhắn tin thì thấy rất oki, nhưng cứ nhắc đến việc phải nói chuyện thì mình rất ngại, và muốn trốn tránh, mình ngại chia sẻ và ngồi trò chuyện với ai khi mọi người nói quá nhiều thì mình sẽ không nhớ hết thông tin mà mọi người đã chia sẻ, như thế sẽ ảnh hưởng đến cái hình ảnh của mình trong mắt người đó, cũng như ảnh hưởng tới chất lượng cuộc trò chuyện.
Từ một "điểm yếu chí mạng" giờ lại trở THÀNH một "lợi thế" trong việc kết nối với mọi người, cả công việc và cuộc sống.
4 likes • 23d
Chúc mừng em, từng bước khám phá bản thân, phát hiện ra những thứ về mình ở 1 góc nhìn khác từ những mối kết nối, thú vị ha
2 likes • 22d
@Đoàn Hà mối quan hệ gốc em nhỉ
[RECAP] THE VIDEO GAME mùa 2 - 10 ngày đầu
Xin chào tất cả các anh chị em là thành viên của thử thách 21 ngày - Bật cam là nói. Mình là Phạm Củ - thày giáo bộ môn, người sẽ đồng hành cùng mọi người qua 10 ngày đầu tiên của thử thách. Từ bây giờ, đây là nơi chính thức để chúng ta có thể trao đổi, chia sẻ những bài học và Củ cũng sẽ gửi những tài liệu tại đây. Mọi người nhớ lưu lại đường link post nha!
[RECAP] THE VIDEO GAME mùa 2 - 10 ngày đầu
1 like • 23d
Hôm qua chị khá là bận với công việc 1 ngày nhưng chị vẫn duy trì lên video. Chị nhận ra việc khoanh vùng thời gian tập trung cho quay video mới đem lại thần thái thực sự cho video. Chị còn mải nói quên là video hơi tối
0 likes • 23d
Sự nghiệp
NGƯỜI MỚI THAM GIA THE NEW RICH VÀ 10X NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?
Khi mới tham gia một cộng đồng, mình thường cảm thấy rất hào hứng. Chương trình nào mình cũng thấy hay, bài viết nào mình cũng muốn đọc, buổi Zoom nào mình cũng muốn tham gia và người nào mình cũng muốn kết nối. Nhưng sau một thời gian, mình nhận ra rằng: Giá trị của cộng đồng không chỉ nằm ở những kiến thức mình được học, mà còn nằm ở những điều mình thực sự đưa vào thực hành mỗi ngày. Nếu chỉ đọc, nghe và ghi chép thì kiến thức vẫn chỉ nằm trong đầu. Muốn kiến thức biến thành thói quen, năng lực và kết quả, mình cần có một nhóm cùng thực hành. Theo trải nghiệm cá nhân, mình đang xây dựng cho bản thân năm cột trụ quan trọng. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới, góc nhìn của mình là: Hãy bắt đầu từ Bí mật cuộc sống và Thiền. Khi hiểu mình hơn và quan sát được tâm mình, bạn sẽ dần tự biết mình cần làm gì tiếp theo. 1. Bí mật cuộc sống – Hiểu mình trước khi đi tìm câu trả lời bên ngoài Cột trụ đầu tiên mình nghĩ người mới nên bắt đầu là Bí mật cuộc sống. Có những lúc mình nghĩ vấn đề của mình nằm ở tiền bạc, công việc hay một người nào đó. Nhưng khi liên tục đặt câu hỏi “Vì sao?”, mình có thể nhận ra rằng phía sau những vấn đề bên ngoài còn có những nỗi sợ, niềm tin và sự bất an bên trong. Bí mật cuộc sống giúp mình quay lại tìm hiểu chính mình: Mình thực sự muốn điều gì? Điều gì đang khiến mình bất an? Đâu là vấn đề gốc rễ mình cần giải quyết? Mình đang sống cuộc đời mình mong muốn hay đang chạy theo kỳ vọng của người khác? Nếu không hiểu mình, mình rất dễ tham gia thật nhiều chương trình nhưng vẫn không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Mình cũng có thể đi rất nhanh, nhưng lại đi trên một con đường không thực sự phù hợp với bản thân. Khi hiểu mình rõ hơn, bạn sẽ dần nhận ra điều gì quan trọng, vấn đề nào cần giải quyết trước và cộng đồng nào phù hợp với hành trình hiện tại của mình. Nhóm thực hành Bí Mật Cuộc Sống , bạn có thể liên hệ @Lê Hồng Nam để tham gia. 2. Thiền – Quan sát và làm chủ tâm trí Sau Bí mật cuộc sống, cột trụ tiếp theo mình nghĩ người mới nên thực hành là Thiền. Hiện tại, mình đang tham gia nhóm Thiền cùng anh @Vũ Ngọc Hưng
NGƯỜI MỚI THAM GIA THE NEW RICH VÀ 10X NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?
8 likes • 24d
anh Thiện mạnh quá, đi hết được chừng đó hành trình thì siêu việt luôn ạ
Thực hành 7C với bên ngoài. Vậy bạn đã thực hành 7C với chính mình
Ước gì nhận ra những thông điệp này sớm hơn để mình có thể dứt khoát chấm dứt cái vòng luẩn quẩn này. Một lần thiền gần đây, mình thấy số 9, hai chữ nối tiếp sau đó là: LOẠI BỎ và ƯU TIÊN. Khi thiền xong, mình chỉ cảm thấy hình như “đã đến lúc” cần có thứ gì đó được thay đổi, cần bỏ bớt. Hình như cái sự hạnh phúc thực sự nó không phải là cố gắng làm cho nhiều lên mà là làm ít đi, nhưng làm sâu hơn. Và rồi hôm nay, thấy con 9, ngày 9/9.. mảnh kí ức đó hiện lại trong tâm trí mình, mình mới hiểu ra ý nghĩa của cái hình ảnh đã xuất hiện trong buổi thiền ngày hôm đó “là nhìn ra và sẵn sàng bỏ đi những thứ không còn phù hợp là chọn lọc ƯU TIÊN những điều quan trọng ở hiện tại, nhưng ÍT THÔI, nhưng SÂU HƠN. Năng lượng của con người ở mỗi giai đoạn khác nhau sẽ cho chúng ta có những trải nghiệm và gặp những nhân duyên khác nhau. Nếu đó là một nhận thức, suy nghĩ đó không có giúp cho sự kết nối của mình với thế giới xung quanh tốt lên thì có nghĩa rằng đã đến lúc nó cần dịch chuyển, cần được lọc dần lọc dần và huân tập, lượm thu thêm những thông tin có lợi mới thay vào. Nếu đó là một mối quan hệ, mình cố níu giữ 1 người không còn phù hợp, không chung góc nhìn, không chung quan niệm, không chung mục tiêu,… cũng giống như việc chân mình đang cố phải mang 1 đôi giày chật hoặc rộng chỉ vì nó đẹp , trong khi đó mình có thể chọn một đôi vừa chân, thoải mái mà vẫn đẹp mà. Nếu kết nối với ai đó không khiến nội tâm mình cảm thấy thoải mái, không làm mình cảm thấy được trưởng thành hơn, được chủ động tạo lập giá trị, được chứa đựng và ghi nhận khi ở cạnh thì mình nghĩ- cũng đến lúc cần xem lại rồi đó. Mối quan hệ này có xứng đáng để mình nuôi dưỡng tiếp? Bạn có thể mạnh dạn chọn thứ “phù hợp” với mình? Nếu có thì chúc mừng bạn đã bắt đầu biết yêu thương mình sâu hơn . Nếu ở vòng ngoài đơn giản là đáp ứng mong muốn và làm những điều giúp bản thân vui vẻ, thì ở vòng tiếp theo đó là bạn có thể thành thật, liêm chính và tôn trọng những gì Thân Tâm bạn gửi tới, dù là tốt hay xấu. Nhìn thấy, lắng nghe, thấu hiểu, rồi mong muốn được kết nối, và đáp ứng.
Thực hành 7C với bên ngoài. Vậy bạn đã thực hành 7C với chính mình
4 likes • 28d
@Lê Hồng Nam đúng tiến trình em nhỉ
4 likes • 28d
Bài hôm nay lên sâu sắc nha cô gái @Đoàn Hà 🫰
TỪ SỢ NÓI GIÁ ĐẾN TỶ LỆ CHỐT 84%
6 năm làm bảo hiểm, điều mình sợ nhất là phải chốt hợp đồng. Mình dùng đúng chữ "phải chốt". Sợ đến mức chị quản lý chỉ cần nhắc 2 chữ "chốt sale" là mình không muốn nói chuyện với chị nữa. Trái ngược là mình học chuyên môn rất kỹ: về luật, về y khoa chuyên sâu, bồi thường, cả những case thuộc top 5% khó nhất của ngành. Chỉ để nếu khách hàng rơi vào số ít đó, họ không phải một mình. Đã gặp chuyện hiếm rồi mà bên cạnh không có người hiểu, thì tội lắm. Chuyên môn giỏi. Nhưng sợ nói giá. Cuối 2025 mình biết đến thiền, nhưng ý định đầu tiên trong mình đi thiền không phải để phát triển bản thân, mà vì hôn nhân của mình lúc đó đã đến mức mình cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Mình đi để trốn tránh việc đối diện với việc rời hẳn khỏi mối quan hệ và mình cũng chưa sẵn sàng về nhà đẻ. Đáng lẽ ngay tháng 11/2025 mình đã đi thiền khoá đầu tiên rồi, có vẻ pháp vận hành và mình chưa đủ duyên nên lần đó mình không đi được. Trộm vía, sau đó lần đầu 2 vợ chồng mình đi thiền là khoá 18/01/2026, rồi 03/05/2026 và mình phát hiện ra một thứ mình không hề đi tìm. Mình từng nghĩ bán hàng là đi lấy tiền của người khác. Mình không nuôi dưỡng tình yêu với tiền, nên mỗi lần nói giá là mỗi lần thấy mình đang làm gì đó sai. Mình nhận ra, nhìn xung quanh thấy hệ quả là có những người cũng tương tự mình: một người có thể rất giỏi chuyên môn nhưng vẫn không bán được, vì bên trong họ đang xem việc nhận tiền là một điều gì đó không đúng. Cả năm vừa rồi mình đi học bán hàng (đó là mình nghĩ về việc vào 10X được học xây kênh với bán hàng thôi, nhưng thực tình phần đó chỉ chiếm đâu đó 10% trong 10X mà mình nhận được). Cơ mà, học thôi không đủ. Mình chỉ thực sự bán được hàng khi nó cộng với thiền: khi mình hiểu quy luật vận hành của cuộc sống, và hiểu cách mình liên tục phản ứng với vấn đề. 2 tháng vừa rồi, lần đầu tiên trong đời mình thực sự làm sales cả setter (đặt lịch) và closer (chốt sales). Lần đầu tiên, trong 5 ngày: gọi 26 người, 19 người phản hồi, 16 đơn hàng. Tỷ lệ chốt trên số khách phản hồi: 84%.
TỪ SỢ NÓI GIÁ ĐẾN TỶ LỆ CHỐT 84%
5 likes • Aug 20
Chuẩn luôn, càng điềm đạm bán hàng càng kinh đó cô. Chúc mừng cô gái nhé 👏
0 likes • Aug 31
@Minh Hoang ý cô càng siêu kết nối càng điểm đạm hử
1-10 of 878
Nhung Daisy
8
18,319 points to level up
@daisypham
Nhà tham vấn - trị liệu tâm lý & sức khoẻ - Giúp bạn có một cuộc sống vô cùng bình thường!

Active 2d ago
Joined Aug 28, 2024
Hanoi, Vietnam
Powered by