Chuyện về " Dòng nhựa sống" bên trong mình.
Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao có những ngày mình thấy mình... "Dịu dàng" đến lạ?
Không phải vì bộ váy mới hay màu son đỏ, mà là cảm giác bên trong mình mềm hẳn đi. Da dẻ tự nhiên căng mướt, ánh mắt nhìn cái gì cũng thấy dễ chịu, và quan trọng nhất là cái bụng, cái tâm mình nó nhẹ tênh, không một chút gợn sóng.
Đó chính là lúc nội tiết tố trong cơ thể đang "hát ca" đấy.
Nội tiết tố với phụ nữ giống như nguồn nước tưới cho một cái cây. Khi nước đủ và trong lành, cái cây tự khắc xanh mướt, nở hoa mà chẳng cần cố gắng gồng mình.
🌸Là sự dịu dàng tự thân: Bạn thấy mình bớt gắt gỏng với con, bớt khó chịu với chồng. Những chuyện lặt vặt hàng ngày không còn làm bạn "bốc hỏa". Bạn đón nhận mọi thứ bằng sự uyển chuyển, nhẹ nhàng như cách mình thả lỏng trong một tư thế Yoga phục hồi vậy.
🌸 Là vẻ rạng rỡ từ bên trong: Khi nội tiết tốt, thần thái bạn tự nhiên "sáng" lên. Cái sự tự tin này nó lạ lắm, không ồn ào, không cần chứng tỏ. Nó là kiểu: "Tôi biết mình ổn, tôi yêu cơ thể mình, và tôi đang tận hưởng sự nữ tính này."
Suy cho cùng, tập Yoga hay đọc bao nhiêu cuốn sách về tư duy cũng là để mình quay về, chăm sóc cho cái "dòng nhựa sống" ấy. Khi bên trong cân bằng, thì Tính Nữ - sự ấm áp, bao dung và mềm mại sẽ tự động tỏa hương.
Phụ nữ mình đẹp nhất, chính là lúc cơ thể và tâm hồn được "làm hòa" với nhau.
7
2 comments
Mai Thúy Hiền
7
Chuyện về " Dòng nhựa sống" bên trong mình.
Tự Do Mới
skool.com/tudomoi
Ở đây có đủ Tư Duy- Công Cụ & Cơ Hội cho những ai đang tìm kiếm tự do trong thời đại kinh doanh số..
Leaderboard (30-day)
Powered by