CUỘC ĐỜI LÀ KẾT QUẢ CỦA NHỮNG SỰ LỰA CHỌN
Càng lớn, Hương càng thấy một điều rất rõ:
Cuộc đời mình không được tạo nên chỉ bởi những quyết định lớn.
Nó được tạo nên bởi vô số lựa chọn nhỏ mỗi ngày.
Mình chọn đứng lên hay trì hoãn.
Chọn học tiếp hay bỏ qua.
Chọn dấn thân hay tàng hình.
Chọn thay đổi hay tiếp tục sống theo quán tính.
Và kể cả khi mình nghĩ:
“Thôi, để đó đã.”
“Thôi, chưa làm gì đâu.”
“Thôi, cứ sống bình thường thôi.”
thì đó vẫn là một sự lựa chọn.
Không chọn cũng là chọn.
Nên nếu nhìn lại cuộc đời mình hôm nay,
thật ra nó chính là dấu vết của những gì mình đã chọn lặp đi lặp lại suốt bao năm.
Trong vô số những lựa chọn đó,
Nếu có một lựa chọn giúp bạn sống cuộc đời rực rỡ, lớn hơn tất cả thì bạn nghĩ sao?
Manh mối nào cho sự lựa chọn khiến cuộc sống của mình đáng sống hơn bao giờ hết?
Đó là:
mình chọn sống vì điều gì?
Hay nói cách khác:
lý tưởng sống của mình là gì?
Vì lý tưởng sống giống như cái la bàn.
Khi có nó,
mình biết vì sao mình thức dậy mỗi sáng.
Biết vì sao mình học.
Biết vì sao mình làm.
Biết vì sao mình dấn thân.
Biết điều gì đáng để kiên trì khi chưa thấy kết quả ngay.
Còn nếu không có lý tưởng, mình rất dễ sống theo kiểu:
hôm nay thuận thì làm,
mai mệt thì thôi,
thấy gì có lợi trước mắt thì chọn,
thấy gì khó quá thì né.
Vẫn sống đó.
Nhưng thiếu một trục chính để gom năng lượng đời mình lại.
Hương nghĩ,
một đời người nếu không thiết lập lý tưởng thì rất dễ rơi vào ba điều đáng tiếc:
Một là sống vô ơn.
Vì mình đang được sống trong hòa bình, trong một thời đại có quá nhiều điều kiện để học, để làm, để đóng góp.
Tất cả những điều đó đâu tự nhiên mà có. Nó được đánh đổi bởi biết bao thế hệ đi trước đã sống và hy sinh vì một điều gì đó lớn hơn chính họ.
Hai là sống uổng phí sinh mạng.
Vì mình đến với cuộc đời này không phải chỉ để ăn, ngủ, lo toan rồi đi qua.
Ai cũng có cơ hội làm cho sinh mạng của mình rực rỡ hơn, có ý nghĩa hơn, để lại điều gì đó cho đời.
Ba là có lỗi với các thế hệ sau.
Vì nếu mình chỉ sống cho xong phần mình, không dựng được một tấm gương, không góp được một viên gạch nào cho tương lai, thì con cháu mình sẽ nhận lại điều gì ngoài sự lặp lại của những giới hạn cũ?
Và càng nghĩ, Hương càng thấy:
Lý tưởng không phải là những câu chữ thật kêu.
Lý tưởng phải được minh họa bằng những lựa chọn hằng ngày.
Nếu mình nói mình sống vì cộng đồng,
mà từng lựa chọn nhỏ chỉ xoay quanh sự an toàn của bản thân,
thì lý tưởng đó chỉ là lời mình tự nói cho hay.
Nếu mình nói mình muốn đóng góp cho đất nước,
mà sống ngày nào cũng trì hoãn, né tránh, sợ khó,
thì lý tưởng đó vẫn chưa đi vào thân - khẩu - ý của mình.
Hương rất thích ý này:
thân khẩu ý phải thẳng hàng.
Điều mình nghĩ.
Điều mình nói.
Điều mình làm.
phải cùng minh họa cho điều mình tin.
Và có lẽ vì vậy nên khi gặp được một lý tưởng đủ lớn, đủ nhân văn, đủ rõ ràng,
mình rất khó làm ngơ!
Với Hương,
một trong những điều làm mình không thể bỏ qua chính là lý tưởng:
có thêm em bé sinh ra được bú mẹ!
Nay có thêm lý tưởng mà Life AI đang theo đuổi:
"Chung tay hoàn thiện 2 triệu bản đồ gen người Việt trong khoảng 3 năm tới.
Nói thật,
Hương không thấy đây chỉ là một mục tiêu kinh doanh.
Hương thấy đây là một lý tưởng thời bình rất đẹp!
Vì khi có bản đồ gen người Việt,
chúng ta sẽ có thêm cơ hội:
hiểu cơ thể người Việt rõ hơn,
đi tìm dinh dưỡng đúng hơn cho người Việt,
đi tìm thuốc đúng hơn cho người Việt,
đi tìm hướng y học dự phòng và cá nhân hóa điều trị đúng hơn cho người Việt,
và xa hơn nữa là tạo nền lợi ích cho con cháu mình trong tương lai.
Điều làm Hương xúc động không phải là sự “hoành tráng” của công nghệ.
Mà là tính nhân văn của nó.
Nó không chỉ giúp một cá nhân hiểu cơ thể mình.
Nó còn góp phần tạo ra dữ liệu nền để nhiều thế hệ sau được hưởng lợi.
Mình đang sống trong thời bình.
Không cần phải trở thành anh hùng theo kiểu cũ.
Nhưng vẫn có thể chọn một lý tưởng đủ lớn để phụng sự.
Và Hương nghĩ,
có lẽ may mắn của thời đại này là:
mình được gặp những lý tưởng rất cụ thể,
rất rõ ràng,
không còn quá mơ hồ.
Câu hỏi còn lại chỉ là:
Đã gặp lý tưởng rồi, mình có chọn không?
Hương chọn.
Không phải vì thấy nó dễ.
Không phải vì thấy nó nhanh.
Mà vì Hương tin đây là một điều có ích thật cho người Việt, cho con cháu mình, cho tương lai y học và sức khỏe cộng đồng của đất nước này.
Cuộc đời là kết quả của những sự lựa chọn.
Và có những lựa chọn không chỉ đổi hướng một đời người,
mà còn giúp sinh mạng đó sống có ý nghĩa hơn rất nhiều!
Hiểu cơ thể, sống thuận hơn
#LifeStream #S63AURA #Genetica #nhatlanhuong
2
0 comments
Lan-Hương Nguyễn
5
CUỘC ĐỜI LÀ KẾT QUẢ CỦA NHỮNG SỰ LỰA CHỌN
S63 AURA
skool.com/s63aura
S63 AURA & Life Stream
Thân khoẻ - Tâm an - Trí minh
* Bản đồ Gen người Việt
* Affiliate toàn cầu
* Doanh nhân tỉnh thức
Leaderboard (30-day)
Powered by