User
Write something
Từ khoá “ Tập trung nâng cấp bản thân” làm Loan bừng tỉnh sáng nay từ thầy Đức chia sẻ trong lớp Bí mật cuộc sống
Là phụ nữ- hãy không ngừng nâng cấp bản thân- cách duy nhất để người đàn ông không thể rời xa được mình- điều mà Loan đã và đang áp dụng mỗi ngày cho chính hôn nhân của mình. Vậy câu hỏi đặt ra: nâng cấp bản thân là như thế nào cho hiệu quả? Trước đây, Loan đã từng nghe câu nói: “hãy tập trung vào chính mình” rồi “ mình là thỏi nam châm thu hút”. Loan cũng đã ứng dụng với việc làm gương bằng kết quả: 4 năm cần mẫn thiền và nhận được rất nhiều giá trị. Trong lòng luôn khởi lên một mong muốn chồng mình, con mình, người thân mình có được trải nghiệm đó. Ngay lập tức về chia sẻ, thúc giục. Kết quả là: phản ứng khó chịu từ chồng, từ con, từ người thân. Lúc đó mình thấy tủi thân, đôi lúc rất ấm ức vì mình có ý tốt mà lại bị phản kháng vậy. Nếu thời điểm đó mình không đi tìm nguyên nhân để nhận ra rằng: mình đang thiếu” Kỹ năng thuyết phục” và nếu mình không ra quyết định nâng cấp năng lực đó thì mình không thể giúp cho chồng mình thiền và tới đây là cô con gái nhỏ. Qua trải nghiệm trên Loan rút ra 1 vài đúc kết, xin gửi chị em nhé: 1. Cần hiểu cho đúng thế nào là nâng cấp, thế nào là thu hút( cái này cực kỳ- cực kỳ quan trọng) 2. Hiểu rồi thì cần ra quyết định học và trải nghiệm: bạn sẽ chẳng thể nào có kết quả như ý mà thiếu kiến thức được. Nếu chỉ nghe ai đó và trải nghiệm bạn sẽ rất dễ bỏ cuộc. 3. Có kết quả rồi bạn cần chia sẻ, lan toả giúp đỡ nhiều các người vợ khác giúp năng lực đó ngày 1 thành thạo cho đến khi trở thành phong cách sống của bạn- rất nhiều điều tuyệt vời từ người chồng sẽ tự nhiên mang đến cho bạn. 4. Bạn sẽ có thói quen quan sát để tìm ra vấn đề và không ngần ngại đi học và trải nghiệm để nâng cấp bản thân mình. Bởi cuộc sống là học cách giải quyết vấn đề 5. Cứ lặp đi lặp lại- lặp đi lặp lại như trên … bạn sẽ trở thành 1 người vợ thu hút … và người chồng của bạn không thể rời xa bạn được. Chị em thân mến. Đừng tin những gì Loan nói. Hãy trải nghiệm để thực chứng nhé. Nếu thấy lợi cho mình- cho gia đình mình hãy mang vào trong cuộc sống và la toả đến thật nhiều chị em phụ nữ cùng Loan nhé
Để bắt đầu xây dựng nhân hiệu cá nhân
Biết ơn thầy Đức đã rất dụng tâm trong buổi chia sẻ về Notion ngày hôm qua. Mình đã nhận ra những bài học mà mình thấy rất có ích cho bất kỳ ai mong muốn xây dựng thương hiệu cá nhân, xây dựng công việc kinh doanh, cũng như xây dựng cộng đồng. Bài học số 1:Bất kỳ ai làm gì cũng nên hướng tới sự toàn diện, đặc biệt là xây dựng được cộng đồng. Cộng đồng đó cần có sự quản lý rõ ràng, người đứng đầu cần hình ảnh hóa và khái niệm hóa được chân dung của các thành viên trong cộng đồng. Khi có được hình ảnh rõ ràng như vậy, sẽ thu hút được những nhân duyên phù hợp để đồng hành. Bài học số 2:Mình rất tâm đắc khi thầy Đức chia sẻ về việc làm sao để tìm ra ngách cá nhân. Nhiều người suy nghĩ rất nhiều, làm rất nhiều bài tập để tìm ra ngách của mình, nhưng thực ra có một cách đơn giản hơn. Đó là hằng ngày tương tác, gọi điện và nói chuyện với tất cả những người mà mình nghĩ có thể phù hợp với mình. Kiên trì trong quá trình tương tác đó chính là một cách hiệu quả để tìm ra ngách cá nhân. Bài học số 3: Khi bước vào cộng đồng, bản thân mình cũng rất thấm thía khi nghe nhiều anh chị chia sẻ rằng trong những tháng đầu tiên, rất cần có sự tương tác — kết nối, bình luận, theo dõi và trò chuyện. Hãy đến với tâm thế mong muốn hỗ trợ được những người trong cộng đồng. Đây là cách đơn giản và nhanh nhất để xây dựng các mối quan hệ. Bài học số 4:Về sự hiện diện — mình xuất hiện ở đâu, mình càng hiện diện và càng chia sẻ, thì giá trị cá nhân của mình sẽ càng được nâng cao. Bài học số 5:Dù mới bắt đầu bước đầu tiên, mỗi ngày đều cần ghi nhận những gì mình đã làm được. Những gì mình làm có thể không nhiều bằng người khác, nhưng việc ghi nhận bản thân chính là đang cân bằng trạng thái nội tâm. Mình càng ghi nhận những gì mình làm được, mình sẽ càng thu hút những điều tốt đẹp đến với mình. Bài học số 6:Mô hình thầy — bạn — trò. Hãy kết nối với những người đi trước trong ngành, những người đang đi cùng trong ngành, và những người có thể hưởng lợi từ ngành mà mình làm. Cách tốt nhất để tìm được những người này là nói chuyện và tương tác với thật nhiều người.
“Càng làm một mình, mình càng thấy: không có hệ thống là tự đốt mình.”
Hôm nay mình có một cuộc nói chuyện khoảng 20 phút với chị Loan trong cộng đồng 10X, và mình muốn ghi lại nó như một “mốc nhỏ” để tự nhìn rõ hơn: mình đang ở đâu, mình đang mắc kẹt chỗ nào, và mình cần làm gì tiếp theo. Cuộc trò chuyện chia làm hai nửa rất rõ. Nửa đầu chị Loan hỏi mình về khó khăn hiện tại. Nửa sau chị kể về hướng đi của chị, về cái ngách chị chọn, và cái cách chị muốn làm công việc này sao cho vừa tạo ra giá trị, vừa không làm mình kiệt sức. Và kỳ lạ là, dù hai chị em đang ở hai điểm xuất phát khác nhau, mình vẫn thấy có một sợi chỉ chung chạy xuyên suốt: cả hai đều đang đi tìm một cách làm “ít hơn nhưng sâu hơn”, để đời sống nhẹ hơn mà vẫn tăng trưởng. Phần 1: Mình đang vướng gì? Khi chị Loan hỏi, mình trả lời thẳng một điều mà mình nghĩ mình đã né khá lâu: Mình đang ở giai đoạn làm solo, và mình chưa chốt được ngách + sản phẩm theo kiểu “đã nghe là hiểu mình bán gì, giúp ai, và vì sao đáng tiền”. Ngày còn có công ty, có hệ thống, có đội ngũ, mọi thứ vận hành như có “bệ đỡ”. Còn khi ra làm một mình, mình mới thấy rõ: nếu không chọn đúng hướng, mình có thể làm rất nhiều nhưng hiệu quả tài chính không đi cùng công sức. Mình đã thử một vài ngách như làm cha mẹ, du lịch… nhưng càng thử mình càng thấy một cái chốt đau: khách hàng của những chủ đề đó chưa chắc sẵn sàng trả giá cao, nên nếu mình cứ lao vào sản xuất nội dung và dịch vụ theo cảm tính, rất dễ rơi vào cảnh “làm nhiều mà vẫn mỏng”. Điểm quan trọng nhất mình rút ra ở phần này là: mình không thiếu năng lực, mình thiếu một cú đóng gói rõ ràng. Và muốn đóng gói đúng, mình cần quay lại làm việc mình hay nói với mọi người nhưng đôi khi mình quên làm cho chính mình: đi hỏi thêm thị trường. Không phải hỏi để cho có. Mà hỏi để xác định: ai là người thật sự đau và sẵn sàng trả tiền để được giải quyết họ đang kẹt ở điểm nào, dùng ngôn ngữ nào để mô tả nỗi đau đó mình có thể tạo một offer rõ ràng ra sao để họ nhìn là thấy “đúng thứ mình cần” Phần 2: Ngách của chị Loan và điều mình học được từ chị
Bán hàng mà phải "chốt" là dấu hiệu đầu tiên của chuyện gì đó đã sai từ sớm lắm rồi.
Một chị làm spa kể với tôi câu chuyện này, mà nghe xong tôi ngồi lặng một lúc. Khách của chị thấy một quảng cáo trên mạng, dịch vụ chỉ mấy trăm nghìn, có khi một hai triệu. Thấy rẻ, thấy hợp lý, người ta bấm vào, người ta đặt lịch, người ta lái xe tới tận nơi. Rồi tới nơi thì câu chuyện rẽ sang một hướng khác hẳn. Người ta bị ngồi lại, bị tư vấn, bị vẽ ra đủ thứ liệu trình, đủ thứ nguy cơ nếu không làm ngay, và cái hóa đơn mấy trăm nghìn ban đầu cứ thế phình lên, phình lên, tới lúc bước ra khỏi cửa thì đã thành gần cả trăm triệu. Chị gọi đó là mặt tối của ngành chị. Và chị nói với tôi, chị không muốn làm nghề kiểu đó, nên chị mới ngồi mày mò làm một cái công cụ nhỏ để khách tự kiểm tra tình trạng da của mình trước, tự hiểu mình đang ở đâu, để khi bước vào tiệm nào đó người ta không bị dắt mũi nữa. Tôi nghe mà thấm. Vì cái mặt tối chị nói tới, nó không nằm riêng ở ngành spa đâu. Nó nằm ở khắp nơi. Bảo hiểm có. Bất động sản có. Khóa học có. Thực phẩm chức năng có. Bất cứ chỗ nào mà người bán coi việc chốt được cái đơn hôm nay quan trọng hơn việc người ngồi trước mặt mình có thật sự cần hay không, thì cái mặt tối đó lại ló ra. Và tôi nhận ra một điều, càng làm nghề lâu tôi càng tin chắc. Khách hàng không thích bị bán. Khách hàng thích được mua. Hai cái đó nghe qua tưởng giống nhau, chỉ khác mỗi chủ ngữ với cái dấu. Nhưng nó là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, hai cảm giác trái ngược nhau nằm trong cùng một con người, ngay tại cùng một khoảnh khắc người ta rút ví ra. Bị bán là khi tôi ngồi đó mà thấy người đối diện đang tìm mọi cách để moi tiền của tôi. Từng câu nói của họ tôi đều thấy có cái móc câu giấu bên dưới. Tôi cảnh giác. Tôi thủ thế. Tôi vừa nghe vừa nghĩ cách rút lui. Còn được mua là khi tôi tự thấy rõ ràng vấn đề của mình, tôi thấy cái thứ trước mặt đúng là cái tôi đang cần, và tôi vui vẻ trả tiền vì chính tôi muốn thế, không ai ép. Cùng một sản phẩm, cùng một cái giá, mà một bên thì ngột ngạt như đang bị dồn vào góc tường, một bên thì nhẹ nhõm như vừa gặp đúng người.
Bán hàng mà phải "chốt" là dấu hiệu đầu tiên của chuyện gì đó đã sai từ sớm lắm rồi.
Loan đã có 2 đơn hàng giá cao sau 20 ngày trở lại cộng đồng Scaling
Trong suốt hơn 5 tháng học hỏi thầy cô, chị đã nhận ra giá trị nền tảng mình có thông qua trải nghiệm cá nhân và giúp đỡ người khác. Đặc biệt khi hiểu về “ Ngôi nhà cuộc sống” của mỗi cá nhân kèm theo trải nghiệm SKHH với kết quá rất kinh ngạc luôn. Chị đã lựa chọn và gọi tên được thứ mình giải quyết được cho khách hàng. Loan đã quyết dịnh trở lại cộng đồng Scaling sau khi sức khoẻ đã cải thiện, với mong muốn hoàn thiện bước cuối cùng: Offer Đang loay hoay không biết bắt đầu từ đâu. Thì chủ nhật rồi trong buổi ăn tối tại nhà chị. Khải có nói với chị: “ Bán hàng đi chị ơi”- điều này thầy Đức cũng đã nói suốt . Loan có chia sẻ là chị chưa biết cách: tạo lời chào hàng. Cô Thảo gợi ý:Khải có kinh nghiệm. Ngay lập tức Loan liệt kê cho Khải những thứ chị có, mục tiêu, giá dự kiến. Khải đã hỗ trợ chị và tổng quan của khoá đồng hành 90 ngày: “Khoẻ để giàu” ra đời. Ngay hôm sau, chj đặt lịch hẹn. Chia sẻ offer đó và hôm sau nữa lại 1 cuộc hẹn. Thật tuyệt. Cả 2 bạn đều đồng thuận tham gia Với kết quả nhận được Loan rất vui và biết ơn thầy cô, biết ơn chú Khải và anh em trong cộng đồng đã tin yêu. Thầy cô đã giúp chị sản phẩm hoá bản thân thành “ Lời chào hàng” hoàn chỉnh. Đủ sức thuyết phục khách hàng. Với kết quả này, chị tin là mình sẽ giúp đỡ được rất nhiều người. Và truyền cảm hứng đến cộng đồng từ khoá thầy nói mỗi ngày: “ Hãy Step by step” : Học- hiểu- hành- kết nối- chia sẻ. Rồi mọi thứ sẽ trở thành hiện Bài học Loan nhận được từ thành quả trên: Hãy tập trung đúc kết: sản phẩm hoá bản thân( cụ thể thứ mình giải quyết được cho người khác). Lên lịch hẹn 1/1: tạo offer xin lời đồng thuận… Chúc cả nhà mình cùng hành động mạnh mẽ nhé!
1-30 of 53
Make It Viral
skool.com/makeitviralvn
Nếm mùi viral cùng thương hiệu cá nhân chuyển đổi cao.
Leaderboard (30-day)
Powered by