Loan đã tìm ra chìa khoá” Xây dựng cộng đồng” tromg lớp BMCS sáng nay
"Quản trị bản thân" và "Hỗ trợ người gần nhất" là hai từ khóa Loan nhận được trong lớp Bí Mật Cuộc Sống, giúp Loan nhìn rõ con đường xây dựng một cộng đồng phụ nữ tự chủ bên trong để có hôn nhân hòa hợp và cuộc sống như ý Có lẽ điều Loan trăn trở nhiều nhất trong thời gian gần đây là làm thế nào để xây dựng được một cộng đồng chất lượng, nơi những người phụ nữ có thể cùng nhau học tập, phát triển, hỗ trợ và nâng đỡ nhau trên hành trình tự chủ bên trong để có hôn nhân hòa hợp và cuộc sống như ý. Loan cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Loan dự định tiếp tục làm nội dung, xây dựng thương hiệu cá nhân, kết nối nhiều người hơn và chia sẻ nhiều giá trị hơn. Thậm chí Loan còn dự định mở những lớp học miễn phí về những lĩnh vực mà mình đã trải nghiệm, đã có kết quả và tin rằng có thể mang lại giá trị cho nhiều người hơn. Tất cả đều xuất phát từ mong muốn được cho đi và phụng sự. Nhưng sâu bên trong, Loan vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa thật sự rõ ràng. Vẫn có cảm giác mình đang làm theo những cách thông thường, nhưng chưa chạm tới gốc rễ để xây dựng được một cộng đồng chất lượng và bền vững. Đó cũng là điều Loan luôn trăn trở và tìm kiếm. Sáng nay, trong lớp Bí Mật Cuộc Sống, khi Thầy Đức chia sẻ về từ khóa Cộng đồng, Loan như tìm thấy mảnh ghép còn thiếu. Trong rất nhiều điều được học, có hai từ khóa khiến Loan thực sự dừng lại và suy ngẫm, đó là "Quản trị bản thân" và "Hỗ trợ người gần nhất". Càng nghe, Loan càng nhận ra đây chính là điều mình đang tìm kiếm. Muốn xây dựng cộng đồng, trước hết phải quản trị được chính mình. Muốn mang ánh sáng đến cho người khác thì bản thân mình phải có ánh sáng. Muốn giúp người khác thay đổi thì mình phải là người thay đổi trước. Khi bản thân mình đã làm tốt rồi, hãy bắt đầu từ những người gần mình nhất. Đồng hành với họ, hỗ trợ họ, tin tưởng họ và giúp họ có thể làm được như mình. Khi họ có kết quả, họ sẽ tiếp tục hỗ trợ những người khác. Cứ từng người một, từng bước một, một cộng đồng được hình thành trên nền tảng của sự biết ơn, cho đi, phụng sự và tràn đầy tình thương.