Chào thầy Đức và cả nhà,
Mình là Loan Vũ.
Hiện tại, mình đang hoàn thành dự án
“Phụ nữ tự chủ trong hôn nhân để tự chủ cuộc sống”,
một hành trình mà mình đã mơ ước từ rất lâu.
Hôm nay, mình muốn chia sẻ một niềm vui của mình:
Mình đã có đơn hàng giá cao đầu tiên
sau hơn 2 tháng học tập, đồng hành và trải nghiệm cùng thầy cô.
Với mình, đây không chỉ là một kết quả về tiền,
mà là một dấu mốc rất có ý nghĩa trong hành trình của mình.
Cách đây khoảng 3 tháng,
mình đang loay hoay đi tìm giải pháp
làm thế nào để mình có thể tự do.
Mình muốn tự do về tài chính,
tự do về thời gian,
để mình được đi đó đây, trải nghiệm mọi vẻ đẹp của đất nước.
Nhưng mình vẫn muốn được làm công việc mình yêu thích,
và vẫn giữ được hạnh phúc gia đình.
Hiện tại mỗi ngày mình vẫn đang dạy lớp Giọng nói từ tâm
và coaching hôn nhân 1-1.
Nhưng mình nhận ra là
mình làm rất nhiều,
mà cái đích tự do thì vẫn còn xa.
Trong lúc đi tìm giải pháp,
mình biết đến thầy Đức và cô Thảo
thông qua từ khóa “hệ thống” mà cô Thảo chia sẻ trên Facebook.
Và mình quyết định cho mình một cơ hội
bước vào cộng đồng 10X.
Khi vào MIV4,
mình bắt đầu nhìn lại hành trình của mình,
những gì mình đã trải qua,
những nỗi đau, những kết quả chuyển hóa.
Mình nhận ra là
mình có rất nhiều giá trị
mà trước đây mình chưa từng gọi tên.
Mình bắt đầu chọn lại hướng đi của mình rõ hơn,
tập trung vào ngách hôn nhân
và bắt đầu chia sẻ những gì mình có.
Nhưng điều làm mình thay đổi rõ nhất
là khi mình vào cộng đồng Bí mật cuộc sống cùng thầy Đức.
Mỗi ngày một từ khóa,
mình hiểu ra nhiều thứ rất đơn giản nhưng trước đây mình chưa từng nhìn thấy:
Kinh doanh là mối quan hệ.
Muốn có khách hàng thì mình phải chủ động kết nối.
Muốn có kết quả thì mình phải chia sẻ và lan tỏa giá trị của mình.
Mình không chỉ học
mà bắt đầu làm.
Mình làm nội dung,
mình kết nối,
mình chia sẻ về dự án của mình mỗi ngày.
Sau hơn 2 tháng,
từ khoảng 40.000 lượt view
mình đã có hơn 800.000 lượt view
đúng với khách hàng mình cần.
Và mình có được đơn hàng mà hôm nay mình chia sẻ.
Với mình, điều mình biết ơn nhất
không phải chỉ là kết quả này,
mà là mình đã thay đổi được cách mình nghĩ và cách mình làm.
Thầy không chỉ dạy mình kiến thức,
mà giúp mình hiểu
và buộc mình phải hành động.
Mình nhận ra là:
Muốn có kết quả
thì mình phải rõ mình muốn gì.
Và khi đã rõ rồi
thì mình phải chủ động đi tìm giải pháp,
chủ động học
và chủ động làm.
Không ai làm thay mình được.
Mình tin rằng
khi mình có khát vọng rõ ràng
và có một môi trường, một người thầy, một cộng đồng đồng hành,
thì việc có kết quả
chỉ là vấn đề thời gian.
Mình rất biết ơn hành trình này,
biết ơn thầy Đức, cô Thảo
và tất cả các bạn người trong cộng đồng
đã cùng nhau tạo ra một môi trường học và làm rất giá trị.