Khi chúng ta nói về sứ mệnh...
...đa số chúng ta đều rất hào hứng. Quả thật, xét về mặt tâm linh, nó là thứ xứng đáng để chúng ta hướng tới.
Tuy nhiên mấy ai trong chúng ta đủ can đảm, đủ kiên trì để đi trên con đường đó. Bởi:
- Có thể chúng ta sẽ phải từ bỏ một số nhu cầu đời thường,
- Sẽ phải nói không với những cám dỗ mà một người bình thường rất dễ nghiện ngập,
- Sẽ gặp rất nhiều những khó khăn và thử thách,
- Sẽ phải chịu đựng nỗi cô đơn vì ít có ai hiểu được mình,
- Sẽ chịu những hiểu lầm, vì, để đi trên con đường đó, ta sẽ không có nhiều lựa chọn...
Khi chưa nhìn thấy sứ mệnh, ta cảm thấy như có rất nhiều con đường phía trước, một khi đã thấy rồi thì "mọi con đường đều dẫn tới thành Rome".
Tôi đã nhận thấy ở thầy tôi những phẩm chất cần có của một người đi theo tiếng gọi của sứ mệnh. Nhân dịp sinh nhật thầy, gửi lời biết ơn tới thầy và chúc thầy đủ sức khỏe, nội lực và trí tuệ để tiếp tục hành trình đưa NLP đến triệu gia đình Việt Nam.