Nếu chỉ còn 24h để sống, bạn sẽ làm gì?
Đây thật sự là một câu hỏi khó vì thông thường chúng ta đều có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều thứ phải lựa chọn và nếu thời gian chỉ hạn hẹp như vậy thì thật sự rất khó để chọn.
1/ Tôi của hiện tại, tôi đang nghĩ là mình sẽ chọn dành 60 phút để viết 1 content cuối cùng trên facebook và copy sang Skool để chào tạm biết tất cả những ai đã hữu duyên biết tôi và có thể họ cũng muốn biết rằng tôi đã không còn trên thế gian này nữa. —> Mà ngẫm lại việc này tôi cũng có thể làm ngay bây giờ để lúc đó tôi chỉ cần đăng lên thôi và đó chỉ mất của tôi tầm 10 phút để chỉnh sửa một chút.
2/ Việc thứ hai có lẽ là chào tạm biệt những người ở xa mà tôi muốn chào trực tiếp và có số điện thoại; chào và chúc họ ở lại có một cuộc sống tốt đẹp. Việc này chắc là mất tầm 30 phút vì người thân yêu mà tôi cần tạm biệt xung quanh tôi chắc là cũng khoảng đâu đó 20 người thôi.
👉 Ngay lập tức sau khi viết xong bài này tôi sẽ gọi điện cho những người mà đã hơn 1 tháng tôi không gọi. Nếu như vậy, có thể trong 24h cuối đời tôi cũng không nuối tiếc vì ở quá xa họ.
3/ Việc thứ ba tôi sẽ muốn làm là ăn bữa cơm với tất cả người thân ở gần tôi mà họ có thể đến được với tôi. Để mà tạm biệt. Bữa cơm có thể sẽ kéo dài 3 tiếng, ăn uống, trò chuyện, kể chuyện quá khứ. Tôi nhớ lại thời khắc của những người thân trong gia đình đã mất. Chúng tôi cũng tề tựu như vậy, thường là 3,4 ngày. Nhưng ông, bà lúc đó chỉ nằm yên không nói gì. Theo phong tục thì người lớn trong nhà nói rằng, ông bà vẫn ở quanh đây, vẫn cảm nhận được. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu như mình được biết trước giờ phút mình sẽ ra đi khỏi thân xác này mãi mãi.
4/ Việc tiếp theo cũng sẽ không kịp làm nếu thật sự bây giờ là 24h ấy, nhưng ngay khi ngồi viết bài này, tôi sẽ chuẩn bị sẵn để mà lúc đó, tôi kịp làm, đó là chia sẻ những tài sản của tôi, chính là tài liệu, dữ liệu. Cái quý giá nhất trong cuộc đời tôi đến bây giờ chắc là danh sách khách hàng thích sử dụng thực phẩm sạch; kiến thức về sống khỏe thuận tự nhiên tôi đã hệ thống được. Tôi sẽ thống kê lại một chỗ (Notion) ngay bây giờ để trong 24h trước khi chết, tôi kịp trao nó cho ai đó. Hệ thống email, pass và những cơ sở lưu trữ dữ liệu.
CÓ MỘT SỞ THÍCH GIÁ TRỊ - TÔI SẼ BẮT ĐẦU LÀM NGAY SAU KHI VIẾT BÀI NÀY
Có một việc tôi đã muốn làm từ lâu, nhưng trước giờ nó là một việc tôi đơn thuần thích, chứ chưa thể gắn nó vào một ý nghĩa đủ lớn để thực hiện, đó là chia sẻ những bài học hay đúc kết từ sách và các khóa học. Nếu hỏi tôi, việc tôi thấy mình thành công nhất từ nhỏ đến giờ là gì thì đó là HỌC. Tôi yêu thích học và đọc và đúc kết. Những người bạn tài giỏi và giàu có nhất của tôi cũng nói với tôi rằng, tôi học giỏi thật. Uh, nhưng mà, chỉ là học thôi, học thì không ra tiền, và cũng chỉ bổ não chứ chưa đem lại điều gì nhiều cho cuộc sống. Mãi 3 năm gần đây tôi mới bắt đầu biến bài học từ sách thành các khóa học và tôi đã đưa được vài khóa học lên Skool. Chính vì lẽ đó, nên tôi cũng đặc biệt yêu thích và biết ơn Skool. 24h không đủ để tôi chia sẻ bất kỳ điều gì cả, nhưng tôi sẽ làm nó ngay bây giờ, để mà ít nhất, tôi nói được cho những người có mối quan hệ gì đó của tôi những kiến thức hay để làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Tôi sẽ bắt đầu từ đây, những nhóm đọc sách.
TỔNG HỢP ĐÁNG GIÁ NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI TÔI, LÀ ĐIỀU NÀY:
Điều quan trọng nhất tôi muốn làm trong cuộc đời của mình đó là nói cho cả thế giới về 27 thói quen hạnh phúc. Cho đến giây phút hiện tại tôi thật sự thấy rằng nếu ai đó đang cảm thấy chưa hạnh phúc thì nguyên nhân là họ đang thiếu 1 điều gì đó trong 27 thói quen này. Tôi cũng không dám chắc, trong tương lai tôi có phát hiện ra một thói quen nào đó, rất quan trọng, mà nếu không có nó, con người sẽ không thể hạnh phúc hay không; nhưng cho đến giờ tôi đang thấy 27 thói quen này thật sự toàn diện. Tôi phải làm sao để kịp lan tỏa điều này khi chỉ còn 24h.
Còn 24h, tôi chỉ kịp nói 1 câu khẳng định về điều này thôi. Nhưng ngay bây giờ tôi sẽ bắt đầu nghiêm túc dành 2h/ tuần deep work để làm 1 việc mà tôi thường xuyên bỏ qua, đó là viết một kênh chia sẻ (đầu tiên sẽ là viết bài trên skool), có thể sẽ xuất bản 1 cuốn sách ebook free cũng được, về chủ đề này. Và tôi sẽ chẳng còn gì phải hối hận cả.
Rất may là vợ chồng tôi mặc dù nợ rất nhiều tiền nhưng chúng tôi luôn có kế hoạch bảo hiểm cho khoản nợ. Và chúng tôi đã tính rồi, khi tôi chết đi thì tiền thu được từ bảo hiểm sẽ đủ để tôi trả nợ ngân hàng. Và những người thân yêu của tôi vẫn còn đầy đủ nhà cửa, tài sản để sinh sống, trừ mất đi tình cảm, còn lại các con sẽ không bị ảnh hưởng cuộc sống bởi sự ra đi đột ngột của tôi. Trước giờ, tôi vẫn có quan điểm tôi có trách nhiệm cho con đạo đức, trí tuệ và nghị lực, cho con môi trường học tập đầy đủ để con được sống một cuộc sống đủ đầy. Còn giàu có hay không, hạnh phúc hay không, đó là lựa chọn và nỗ lực của chính con, có muốn, tôi cũng không can thiệp được.
Rồi, nếu được chuẩn bị trước thì 24h cuối đời tôi sẽ:
  • Mất 10 phút để đăng bài tạm biệt trên facebook; mất 30 phút để gọi điện và cứ cho là 20 phút linh tinh cho chẵn 1h
  • Mất 1h nữa để có thể ai đó đọc facebook và nhắn tin, gọi điện hoặc chạy đến gặp tôi
  • Mất 3h để dành cho một bữa cơm với đại gia đình (một bữa cơm như chúng tôi vẫn hay tổ chức giỗ cho ông bà tổ tiên)
  • 1h để ngồi thiền quán niệm cuộc đời và cảm ơn thân thể để cho tôi được hưởng thụ cuộc đời này
  • 1h để bàn giao tất cả mọi việc cho người còn sống.
  • Vậy là tôi còn 17h nữa để ngồi chơi bên gia đình thân yêu. Đi biển, đi núi thì cũng xa, thuận tiện máy bay thì đi đến một chỗ thật đẹp, mấy eo biển resort 5 sao tôi vẫn thấy mê mẩn trên quảng cáo mà chưa được đi bao giờ. Cả nhà chúng tôi sẽ ngồi ngắm cảnh thiên nhiên. Tôi ngồi chơi bên chồng và các con nơi một nhà vườn có hồ bơi, hồ nước tự nhiên, có núi, có sông, có ánh nắng. Ngồi trò chuyện thôi. Dành thời gian cho chồng và hai con, để những người thân yêu nhất, những người còn sống rất dài muốn nói gì với tôi thì nói. Dặn dò đôi điều trước khi tôi sẽ không thể nói gì với các con nữa.
24h của tôi sẽ là như thế đó. Còn bạn thì sao!
Điều quan trọng nhất tôi nghĩ là, chúng ta phải sống sao cho trước lúc chết, chúng ta chỉ mỉm cười cảm ơn cuộc đời vì đã được sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa.
4
4 comments
Trần Thuỳ
3
Nếu chỉ còn 24h để sống, bạn sẽ làm gì?
powered by
HẠNH PHÚC TỰ THÂN
skool.com/hanh-phuc-tu-than-4419
Đây là nơi đây chúng ta cùng thực hành 7 bước gieo trồng hạt giống hạnh phúc trong tự do, bình an và trí tuệ.
Build your own community
Bring people together around your passion and get paid.
Powered by