WE MAKE HISTORY - Cùng nhau ta viết lại câu chuyện sinh nở -
Những tấm hình này, có chạm được đến bạn? Qua một cái tết thì việc cất lên tiếng nói cho những điều đúng đắn, những điều cần được kiên trì nhắc đến, cho tới khi cả thế giới được nghe thấy đủ. Thế giới đang đi về đâu vậy? Robot mang thai hộ sẽ ra mắt trong vòng 1 năm tới với chi phí 360tr???? Nhân loại có cần thêm không những em bé lạnh từ tử cung nhân tạo đi ra? Hơi Ấm ở đâu trên hành trình mang thai và nuôi con ấy? Tư tưởng về tự hào là nữ giới được mang thai và làm mẹ là món quà. Có lẽ mới thật Bởi đến phụ nữ bây giờ hình như cũng được tuyên truyền và dẫn dắt bởi ngàn lối đi sai để dệt nên trải nghiệm sợ mang bầu rồi, mới nghĩ tới nhờ…robot Tại sao vậy? Niềm hạnh phúc được mang thai và sinh nở, lắng nghe từng nhịp đập yêu thương trong tử cung mình, sự kết nối linh thiêng - đặc quyền được trao riêng cho nữ giới ấy, mình còn không tự thân trải nghiệm được, làm sao để chồng biết anh ấy thiệt thòi đến ra sao so với vợ? Để mà tạo cơ hội bù đắp, tạo sự gắn kết thiêng liêng thêm cho bố và em bé, bằng việc cùng vợ đón con chào đời trong chính vòng tay mình dịu dàng ấm áp mà vững chãi nhất trần gian. Rồi từ ấy mọi kết nối phía sau tự nảy nở như hạt mầm gieo xuống mảnh đất yêu rồi. Ừ, không khó để nghe được thông điệp của từng cử chỉ động thái em bé trong bụng mình, em bé cũng thế, sẽ cảm nhận thế giới bên ngoài qua từng nhịp rung động của mẹ. Vui buồn đau mệt của mẹ…,tất thảy, để vui cùng, để an ủi, để vỗ về hay để nhảy múa reo ca bên trong tử cung an toàn và ấm áp Những em bé như thế. Sẽ biến mất Vĩnh viễn ư? Nếu tử cung là ngôi đền linh thiêng đầu tiên nuôi dưỡng nên em bằng trí tuệ cổ xưa ngàn đời để lại còn có thể bị thay thế? Nếu ngôi nhà đầu tiên bao bọc ôm ấp em không còn gửi về em những nhịp đập hơi ấm tình yêu và những rung động của mẹ như tín hiệu chuyện trò để được tương tác phản hồi lại? Mình không được chuyện trò còn hóa trầm cảm. Người với người không giao tiếp còn hóa cách xa. Thì một em bé lớn lên bằng cách nào để khỏe mạnh và yêu người yêu đời nếu được nuôi bằng tử cung robot? Không, đấy sẽ trở thành cái thứ gì chứ không phải một con người. Chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Đấy là nhân loại con cái mình sẽ sống ư? Đừng. Đừng dại dột thế. Đừng để sự tiện lợi dẫn mình đi xa khỏi chính mình, khỏi sự kết nối ngàn đời với gốc rễ tổ tiên xưa.