Ngày 2 - Gửi người phụ nữ đang làm lại từ đầu
Có những lúc, khi mọi thứ đã yên tĩnh, bạn nhìn con ngủ và trong đầu thoáng qua một câu hỏi mà bạn hiếm khi dám nói ra: nếu ngày mai cuộc đời rẽ hướng, mình có đủ khả năng tự lo cho con không? Không phải vì bạn tham vọng hay muốn hơn ai, mà vì bạn đã từng ở trong trạng thái bị động và không muốn quay lại cảm giác đó thêm lần nào nữa. Phụ nữ đến một giai đoạn sẽ không còn mơ mộng nhiều. Không phải vì hết ước mơ, mà vì đã hiểu rằng an toàn cho bản thân và gia đình quan trọng hơn những lời hứa đẹp. Sự mạnh mẽ của bạn không phải là lựa chọn, mà là hệ quả của việc bạn hiểu rất rõ: nếu mình gục, sẽ không có ai đứng ra gánh thay. Chính vì vậy, trước 40 điều phụ nữ nghĩ đến không còn là hào nhoáng mà là những nền tảng rất thực. Đó là khả năng tự mình cầm lái cuộc đời, để nếu có biến cố, mình vẫn chủ động đưa bản thân và con cái đến nơi an toàn. Là một mái nhà, dù nhỏ, nhưng là nơi có thể đóng cửa lại và thở ra một hơi nhẹ nhõm, không lo bị đẩy ra ngoài bất cứ lúc nào. Là một phương tiện đủ che mưa nắng, để việc đưa con đi học hay đưa bố mẹ đi bệnh viện không trở thành gánh nặng hay sự cầu xin. Rồi là những chuyến đi, không phải để khoe khoang, mà để mở mang đầu óc, bớt định kiến và học cách kiếm tiền thông minh hơn. Là một khoản dự phòng và chút vốn, để không còn cảnh lục túi mà tim thắt lại vì sợ, để việc kinh doanh hay làm ăn xuất phát từ bản lĩnh chứ không phải phó mặc cho may rủi. Và quan trọng không kém, là sức khỏe và thần thái, bởi đi đường dài mà kiệt sức thì không ai có thể thay bạn sống tiếp cuộc đời này. Tiền không phải là tất cả, nhưng thiếu tiền, phụ nữ mất quyền lựa chọn. Điều đáng sợ nhất không phải nghèo, mà là phải sống trong cảm giác bấp bênh, phụ thuộc vào hoàn cảnh và lòng tốt của người khác. Nếu bạn đang làm lại từ đầu, đừng vội tự trách mình. Bạn không chậm, bạn chỉ đang xây nền. Và nền móng này không phải để khoe với ai, mà để đến một ngày, khi buộc phải tự gánh mọi thứ, bạn biết mình vẫn đứng vững. Nếu ngày mai bạn không thể dựa vào bất kỳ ai, bạn đang có điều gì trong tay để bảo vệ chính mình và con?