Hôm đó, như thường lệ thì cứ tới giờ deepwork buổi sáng, tui vào Skool để tương tác với anh em. Vừa mở thông báo thì thấy bão like từ bả nên tui nhắn cảm ơn. Và bả nhắn lại như này, tui đọc và ngẫm lại nó đúng với việc làm content luôn. "Khi mình chăm sóc, tưới tẩm cho vườn hoa người khác thì vườn hoa mình sớm muộn cũng nở rộ" Không phải kỹ thuật gì cao siêu, không phải bỏ tiền đi mua tương tác hay vào nhóm tương tác chéo. Và đây cũng chính là tư duy thầy @Tran Manh Duc đã chia sẻ trong công thức 7C, cụ thể là C2 - Bình luận. Nhiều người bảo với mình là bài viết của mình đăng thường có nhiều tương tác ha. Ban đầu mình nghĩ chắc do có cái duyên, cái số gì á. Giờ đọc lại thông điệp cô em gửi mới thấy à hóa ra nó có quy luật cả. Chúng ta cứ hình dung đơn giản, việc mình đăng bài viết lên các nền tảng cũng giống như việc mình đang nói chuyện giữa một đám đông. Để nhận được phản hồi thì ít ra phải cần có người ở gần bên lắng nghe bạn nói. Nếu những gì bạn nói có giá trị cho người xung quanh thì họ quan tâm, thảo luận, phản hồi. Còn nếu không có gì hay ho lắm thì ít ra họ cũng lịch sự "gật gật", tức là cũng có người like. ^^ Việc nói hay, thu hút nhiều người thì chúng ta có thể thảo luận ở một bài viết khác. Ở trong cộng đồng thầy Đức, cô Thảo cũng chia sẻ nhiều, có cả game "Make It Viral" rồi. Ở đây mình chỉ muốn thảo luận việc đơn giản hơn là làm sao để có người tới gần nghe chúng ta nói, cho đỡ độc thoại trước, có động lực mà nói tiếp. 😅 Mình thấy để nói có người nghe chỉ có 2 trường hợp: - Một là trong đám đông đó có rất nhiều người thân quen của chúng ta. Chúng ta xuất hiện là tay bắt mặt mừng liền. Đỉnh cao hơn nữa là chúng ta xuất hiện như một idol, mọi người xung quanh xúm tới. - Nhưng thường chúng ta là người mới thì rơi vào trường hợp hai. Đó là chúng ta chưa quen thân ai, đâu đó có biết sơ sơ, thấy mặt nhau một vài lần ở trong khóa học, chương trình nào đó. Và thật ra những người ở trường hợp 1 thì trước đó họ cũng từng ở trường hợp 2 thui. Từ mới biết sơ sơ rồi mới quen, rồi thành người có giá trị, trở thành "idol".