Chào mọi người. Mình là Phương Nhung. Mẹ của ba cô con gái đáng yêu An Anh Na. Mình là người phụ nữ yêu gia đình, yêu trẻ con, có niềm đam mê với kinh doanh, giáo dục, phát triển, tìm kiếm các giá trị bên trong mỗi con người. Mình rất thích đọc, thích học, thích nghiên cứu các vấn đề về khoa học tâm linh: Tâm thức tài chính, Thần số học, Luật hấp dẫn…Ngoài ra, mình cũng là người có niềm yêu thích với môn thể thao chạy bộ, flow yoga, mình tập luyện hằng ngày và truyền cảm hứng cho những ai có sở thích giống mình. Sau 15 năm làm việc ở các công ty tư nhân, cơ quan nhà nước, làm tư…Mình loay hoay đi tìm cho chính mình các câu trả lời: - Công việc nào sẽ giúp mình có thể phát triển được bản thân, sống một cuộc sống hạnh phúc và có ý nghĩa thật sự. - Công việc nào giúp mình có nhiều thời gian cho gia đình và dành thời gian bên các con được nhiều nhất. - Công việc nào mình có thể giúp được nhiều người nhất, Để có được các câu trả lời này, thật sự trước đó mình đã trải qua các cuộc đại khủng hoảng trong cuộc sống và công việc. Hơn 10 năm làm việc trong cơ quan nhà nước nhưng thu nhập không đủ chi phí, mất số tiền gần 500 triệu để nhảy việc mà không thành, mất công việc do sinh con thứ ba vì không có các mối quan hệ. Hơn 10 năm liên tục sinh con, đi làm không có thời gian, điều kiện kinh tế chăm sóc bản thân và không học thêm bất kỳ kỹ năng nào mới. Cho đến khi dịch covid 19 bùng phát, công việc đứng im, cơ thể sau sinh dệu dã, mệt mỏi, áp lực phải có kinh tế để nuôi con, cải thiện cuộc sống, áp lực vì không tìm thấy các giá trị của chính mình…Từ đó, mình quyết định thay đổi: - Tạm dừng công việc nhà nước - Tham gia các lớp học kỹ năng mới - Xây dựng các công việc kinh doanh mới Sự thay đổi này mới chỉ là bước đi đầu tiên, những bước đi đầy bỡ ngỡ, non nớt và run sợ. Nhưng ít nhất, mình đã dám thay đổi, dám học, dám đối đầu với các nỗi sợ hãi bên trong của chính mình. Nếu chỉ để tăng thu nhập lên 10 - 20 triệu/tháng mình sẽ chọn đi dạy yoga, mở nhiều lớp yoga hơn hay làm thêm nhiều công việc khác.