NỖI KHỔ KHI XÂY COMMUNITY
Mình từng nghĩ chỉ cần kéo được người vào là xong, còn giữ được hay không là do họ. Nên mình tập trung rất nhiều vào việc kéo member mới, chạy đủ cách để tăng số lượng. Nhưng sau một thời gian nhìn lại thì thấy một vòng lặp rất quen: người mới vào, xem vài bài, rồi im lặng, rồi biến mất. Gần như không có ai đi qua được giai đoạn “người lạ” để trở thành “người quen”. Lúc đó mình mới để ý là community của mình không có onboarding, không có lý do để người mới bắt đầu nói chuyện ngay từ đầu. Họ bước vào một nơi toàn người lạ, không ai chào, không ai hỏi, không biết nói gì thì… im là chuyện bình thường. Từ đó mình bắt đầu tạo những điểm chạm đầu tiên: bài chào, câu hỏi đơn giản, hoặc kéo họ vào những cuộc thảo luận nhỏ. Khi người ta nói được câu đầu tiên, khả năng họ ở lại sẽ khác hẳn. Trước giờ mình cứ lo kéo người vào, mà quên mất việc giúp họ “ở lại”.