Đang nghén sấp mặt bỗng dưng... hết sạch: Chúc mừng hay Đáng lo?"
Có một cái nỗi lo nó vô duyên cực kỳ nhưng có lẽ không ít mẹ nào bỏ qua mà không dính, đó là tự nhiên thấy người khỏe re là bắt đầu... cuống cuồng lo con có sao không Thiệt khổ, đang nghén vật nghén vã, nôn mật xanh mật vàng thì than trời trách đất. Tới lúc cái bụng nó êm, người nó tỉnh táo, ăn được ngủ được thì lại nằm gác tay lên trán hoang mang. Chết dở, sao tự nhiên không thấy nghén nữa, hay là con nó có vấn đề gì rồi. Đúng là cái kiểu "khổ cũng lo mà sướng cũng không yên" mà Thiệt ra vụ sướng mà lo này nó có lý do Khoa học thì nói là thật ra là cơ thể bà nó "lì" hơn rồi đó. Sau mấy tuần đầu bị hormone nó dập cho tơi tả, giờ cơ thể nó quen hơi bén tiếng, biết cách chung sống hòa bình với "cục vàng" trong bụng rồi. Giống như đi xe bus ấy, lúc đầu mới lên thì say lảo đảo, đi quen rồi thì ngồi đánh giấc tới bến luôn. Chứ cứ nghén mãi tới lúc đẻ thì sức đâu mà đẻ Về tâm lý cho thấy tại mình không nhìn thấy con nên mình cứ phải lấy cái sự "đau, nhức, mệt" ra để làm bằng chứng là con vẫn đang ở đó. Mất mấy cái cảm giác khó chịu đó là thấy mất kết nối, rồi tự vẽ ra kịch bản phim hành động ly kỳ hay phim kinh dị trong đầu Vậy thì làm gì để hết lo Nếu lo quá thì có thể đi siêu âm cho nhẹ cái lòng. Nhìn thấy con nó vẫn đang múa lân, nhào lộn trong đó là về ăn cơm ngon ngay. Hoặc từ tuần 20 trở đi thì cứ canh xem con nó có "đấm đá" gì không, nó còn đạp là nó còn khỏe nha Thay vì ngồi đoán già đoán non, thì hãy tận hưởng cái lúc đang khỏe này đi. Đi bộ nhẹ nhàng, nghe nhạc, đi mua sắm đồ cho con. Coi như đây là quãng nghỉ giải lao giữa hiệp để chuẩn bị cho "trận chung kết" lúc đi đẻ đấy. Dân gian thì các cụ bảo "con vào dạ mạ đi chơi", lúc này là lúc con nó đang lo phát triển xương cốt, da thịt nên nó để yên cho mẹ nghỉ đấy. Kiếm bát cháo cá chép hay ly nước đậu đen mà húp cho mát người, an tâm mà tận hưởng Tóm lại là đừng có thấy sướng mà đâm lo vậy thôi Các mẹ còn nổi lo chi nữa thì chia sẻ nhé!