Activity
Mon
Wed
Fri
Sun
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
What is this?
Less
More

Memberships

11 contributions to LÀM CHỦ SỨC KHỎE-TỰ DO GIÀU CÓ
RẤT VUI ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI MỌI NGƯỜI
Mình là Hảo 38t có cơ duyên được biết đến cô Mộng Hoàng và những kiến thức mới về năng lượng cân bằng. Thật sự nó không giống như cách chúng ta đang sinh hoạt hiện tại để cuối cùng dẫn đên 1 thể trạng cạn kiệt. Rất vui được đồng hành và học hỏi cùng nhà mình trong ngôi nhà chung này🍂🍂🍂
RẤT VUI ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI MỌI NGƯỜI
Xin chào những người bạn đến với Làng,
Đây là bài viết dành cho những bạn lần đầu biết đến hoặc đã biết nhưng vẫn muốn hiểu rõ hơn, và cả những người bạn đã lâu rồi chưa cập nhật tin tức về Hoàng. Thật biết ơn tất cả vì đã, đang và sẽ theo dõi, ủng hộ cũng như yêu thích những gì mà Hoàng chia sẻ trên trang cá nhân này. 🥰 Nhiều bạn vẫn hay tò mò hỏi: "Hoàng là ai? Hoàng đang làm gì?". Một chút chia sẻ dưới đây để chúng ta làm quen, hiểu rõ về nhau hơn, hoặc biết đâu sẽ trở thành những người đồng hành cùng nhau. (Hãy đọc khi bạn thực sự quan tâm hoặc có nhu cầu nhé!) VÀI ĐIỀU VỀ HOÀNG Mình là Mộng Hoàng, mọi người hay gọi mình là bé Hoàng. Mình đang ở ngưỡng cửa U30, lớn lên tại Ninh Thuận, học tập và làm việc tại Sài Gòn. Mình yêu cả biển và núi, và là người không quá cởi mở trong những lần gặp đầu tiên. Từ sinh viên Cấp thoát nước trở thành "Bác sĩ Tự thân" của chính mình Khi là sinh viên năm thứ 4 ngành Cấp thoát nước, chỉ còn vỏn vẹn 6 tháng cuối kỳ để chạm đích cầm tấm bằng đại học, Hoàng lại chạm "đáy" về sức khỏe. Đó là lúc những bản vẽ đồ án nhuộm màu máu cam, những cơn đau triền miên và những đêm mất ngủ kéo dài... Lúc ấy, tiếng nói nhỏ bên trong nhắc mình: "Nếu hôm nay là ngày cuối cùng được sống, liệu tấm bằng này có còn ý nghĩa không? Điều gì mới thực sự ý nghĩa với mình lúc này...?" - Hoàng chọn dừng lại khi cầm trên tay bản án "K máu". - Hoàng chọn giấu gia đình để được sống cuộc đời của chính mình trong những ngày ít ỏi cuối cùng (xin phép gia đình nghỉ học). Bước ngoặt ấy đã cho mình cơ hội vẽ tiếp bức tranh cuộc đời suốt 9 năm qua... Từ một cô bé được dự đoán chỉ còn 60 ngày để sống. Hoàng bắt đầu từ việc học phát triển bản thân, thấu hiểu chính mình, học về tâm lý, lòng biết ơn và chữa lành nội tâm. May mắn thay, mình có cơ hội gặp Má — một người Head Coach "xịn" của mình. Má đã trở thành hậu phương vững chắc trên hành trình trở về. Từ đó, mình cũng tham gia hỗ trợ tâm lý cho một vài em nhỏ và hỗ trợ hòa hợp các mối quan hệ gia đình khi làm thư ký tại một công ty tư vấn giáo dục.
Xin chào những người bạn đến với Làng,
0 likes • Mar 18
Chào cô giáo đáng iu❤️
Tôi muốn "ĐƯỢC LÀM CHÍNH MÌNH"
Xin chào mọi người, mình là Giàu - một người luôn tràn đầy nhiệt huyết tuổi 20. Ngồi hí hoáy với trang viết "Tôi muốn/Tôi không muốn", mình bắt gặp trong những việc mình muốn làm, việc "ĐƯỢC LÀM CHÍNH MÌNH" có lẽ là điều mình thấy quan trọng nhất với chính mình đến cuối cuộc đời. Với mình, TÌNH YÊU sẽ là điểm khởi đầu mọi chặng đường, và YÊU CHÍNH MÌNH từ việc làm chủ sức khỏe cũng là một hành trình vô cùng nghiêm túc, và đây chính là lý do đủ lớn để mình về làng. Hy vọng sẽ tiếp tục được học hỏi những trải nghiệm từ các đồng làng. Mình trân trọng lắm bé Mộng Hoàng đã xây làng và giúp mình chạm đến những điều mình muốn từ những bước đầu tiên. Sài Gòn, 09/02/2026
Tôi muốn "ĐƯỢC LÀM CHÍNH MÌNH"
1 like • Mar 18
Chào em gái. Cùng nhau tiến lên nhé
Mến chào cả nhà !
Mình là Nguyễn Huệ, đã làm việc trong phòng thí nghiệm hơn 15 năm và tiếp xúc với hóa chất trong nhiều năm. Đặc thù công việc giúp mình cảm nhận rõ hóa chất tác động đến cơ thể, từ đó trong mình bắt đầu nhen nhóm mong muốn tìm con đường tự chữa lành, để được tự do, tự quyết và tự chủ về cơ thể mình cũng như người thân. Trên hành trình làm “bác sĩ tự thân”, mình đã đi qua chưa quá nhiều nhưng cũng đã có cung bậc cảm xúc và trải nghiệm khác nhau. Có lúc phấn khích có lúc bất an, có khi lại phản ứng chậm trước những thay đổi nên kết quả chưa như ý. Nhưng chính những khoảng thời gian đó giúp mình lắng lại, quan sát bản thân nhiều hơn. Chặng đường ấy mình có được đồng hành cùng Hoàng và may mắn hơn nữa khi được tiếp tục đồng hành cùng Hoàng và cả nhà ở đây để học hỏi, chia sẻ và cùng nhau bước đi trên con đường làm bác sĩ tự thân để mỗi ngày thân tâm được tự do hơn và biết yêu thương bản thân nhiều hơn qua những biểu hiện của cơ thể. Chúc cả nhà mình sang năm mới thật nhiều sức khỏe và biết cách yêu thương chính mình đúng cách nhiều hơn mỗi ngày!
1 like • Mar 18
Chào Huệ rất vui được làm quen với em
Bạn đã " thờ ơ " với chính mình bao lâu rồi?
Bạn đã " thờ ơ " với chính mình bao lâu rồi? Khi nào bạn sẽ thay đổi để nghiêm túc hơn với chính mình? Với Sức Khỏe của mình Với cuộc đời của mình Với con cái của mình với gia đình của mình với lẽ sống của mình.... Khi nào mình sẽ chị trách nhiệm 100% với chính mình đây? . .. ... 1 năm, .. 2 năm ....3 năm ......5 nắm... Nhưng thực tế là chỉ có 2 sự lựa chọn " ngây bây giờ" và sẽ "không bao giờ"... bài học hôm nay chúng mình làm việc cùng nhau
Bạn đã " thờ ơ " với chính mình bao lâu rồi?
0 likes • Mar 18
Chúc mừng cô và các anh chị trên hành trình mới
1-10 of 11
Hảo Lê
1
2points to level up
@hao-le-8162
❤️

Active 93d ago
Joined Mar 17, 2026